MÊ HỒN
Wednesday, September 7, 2011 6:07:23 PM
Em Hoài Thuơng đa tài hoa thân thương nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh thức dậy rất sớm tìm kiếm em ,kêu gọi em nhiều lần mà sao không thấy bóng chim hồng tăm cá tiên đâu hết ,anh buồn đứt ruột hết chốn thở than ....Anh còn đang ...mít ướt tìm trước kiếm sau ,bỗng nhiên em hiện ra như trong chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào....như 1 nàng tiên quá cao sang đầm ấm dịu hiền hương sắc quê nhà "HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ" với liên tiếp 2 Mess dài nhắn thăm cầu chúc anh lành hạnh phúc tràn đầy hương tình thơ ngây ngây thơ tuyệt vời & bài thơ "TẶNG ANH" & 2 bức tranh minh họa đầy ý đẹp nghĩa hay quá dễ thương ân tình hồng hoa hồng ân.... lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu ....tuyệt tác sưởi ấm lòng anh hạnh phúc an vui ngọt ngào thấu hơn chím từng mây xanh nữa nè ...Nho Nhỏ ơi ! Anh như được uống bao nhiêu liều thuốc tiên rồi....anh đã thực sự hết bệnh hết buồn lo rồi ! Anh đã tìm lại được cõi nương náu cội nguồn bình yên thanh thản thiệt rồi nè...Nho Nhỏ Ngọt Ngào thân thương tri kỷ tri âm hạng nhứt của anh ơi ! Anh vừa đọc đi đọc lại vừa khóc nức nở vì quá xúc động cảm động vui mừng hạnh phúc đến nổi không còn thấy đường làm thơ mới & viết tiếp nhỏ to thủ thỉ thì thầm kể lể hàn huyên tâm với em như thường lệ được ! Xin em hông có buồn ...hông có giận anh nha ! Anh chỉ đành gửi tạm bài " MÊ HỒN" mà anh đã đặc biệt vì em thương viết thương tặng riêng em với những câu những ý những ảnh tượng ,những phác thảo nho nhỏ về đôi nét lớn chân dung hình bóng riêng của em hoài thương tiên bồng của anh mà thôi .... Như là :
"Ăn đi ngủ đứng viết nằm...
.....
"Thương đứt ruột nhớ dại khờ..."
Anh tin chắc nó sẽ vẫn còn được sống mãi trong lòng 2 anh em mình và bạn bè thân thiết như 1 kỷ niếm quá êm đềm mộng mơ thơ thẩn ngây thơ thơ ngây nho nhỏ ngọt nào ,em nhá ! Anh sẽ cố gắng thương yêu thương mến tặng em 1 bài thơ mới để chúc mừng thánh lễ Chúa Giáng Sinh & mừng tuổi em ,trước khi anh phải đi vắng vì vài công việc riêng tối cần thiết ,em nhá ! Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của em lần nữa em nhá ! Anh xin thân thương trân quý thương yêu kính thương chúc em cùng toàn thể quý quyến luôn vui mạnh vạn sự an lành hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi ,đặc biệt " MERY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2010 " em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à ...Thương ơi ...MD.12/20/09 LT.
MÊ HỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoài thương trầu quấn yêu cau
Trôi mây cổ tích thơm trào áo em
Trăm thương nghìn nhớ hương mềm
Tình sầu thục nữ sầu riêng tóc dài
Hoa chanh khát sữa bú tay
Giáng Tiên mắc đọa lạnh bay bút thần
Phun châu nhả ngọc mưa xuân
Cho hai hạt bụi điên khùng hôn nhau
Chân trời góc biển chiêm bao
Bướm thiêng chở mộng trăng sao mê hồn
Băng rừng vượt suối cô đơn
Đoạn trường khách địa áo cơm đoạ đày
Mười năm khóc mướn thương vay
Mười năm ngậm đắng nuốt cay trời gầm
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Khát khao hoa nắng trăng rằm mưa ngâu
Thơ sử lệ văn kinh cầu
May còn đóm lửa chia sầu hoàng hôn
Nâng niu bồng ẵm dạo đờn
Mười thương nhõng nhẽo giấu chơn khoe mình
Trao da đổi thịt sử kinh
Hồng hồng chim lửa xiêu đình văn minh
Kỳ duyên kỳ ngộ kỳ tình
Trắng đêm huyền thoại cho nhìn ...chơi vơi!
Tình thuyền chở mộng cải trời
Đường hoa gọi nắng cho lời ...thơm thơm....
Thương hoài móng đỏ keo sơn
Rừng thơ suối nhạc núi non đòi quà
Vòng tình căng mật hoan ca
Tỉnh thư tình sử tương cà nợ duyên
Hoài thương yểu điệu tiên tiên
Vòng cưng văn bút vòng điên thơ chờ
Thương đứt ruột nhớ dại khờ
Nghìn xưa trái cấm bây giờ trái cho
Bàng hoàng mê lộ thăm dò
Hết hờn hết giận hẹn hò hoài thương....
Nha cưng....
Thương ơi....
MD.01/28/08
LuânTâm
"Ăn đi ngủ đứng viết nằm...
.....
"Thương đứt ruột nhớ dại khờ..."
Anh tin chắc nó sẽ vẫn còn được sống mãi trong lòng 2 anh em mình và bạn bè thân thiết như 1 kỷ niếm quá êm đềm mộng mơ thơ thẩn ngây thơ thơ ngây nho nhỏ ngọt nào ,em nhá ! Anh sẽ cố gắng thương yêu thương mến tặng em 1 bài thơ mới để chúc mừng thánh lễ Chúa Giáng Sinh & mừng tuổi em ,trước khi anh phải đi vắng vì vài công việc riêng tối cần thiết ,em nhá ! Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của em lần nữa em nhá ! Anh xin thân thương trân quý thương yêu kính thương chúc em cùng toàn thể quý quyến luôn vui mạnh vạn sự an lành hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi ,đặc biệt " MERY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2010 " em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à ...Thương ơi ...MD.12/20/09 LT.
MÊ HỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoài thương trầu quấn yêu cau
Trôi mây cổ tích thơm trào áo em
Trăm thương nghìn nhớ hương mềm
Tình sầu thục nữ sầu riêng tóc dài
Hoa chanh khát sữa bú tay
Giáng Tiên mắc đọa lạnh bay bút thần
Phun châu nhả ngọc mưa xuân
Cho hai hạt bụi điên khùng hôn nhau
Chân trời góc biển chiêm bao
Bướm thiêng chở mộng trăng sao mê hồn
Băng rừng vượt suối cô đơn
Đoạn trường khách địa áo cơm đoạ đày
Mười năm khóc mướn thương vay
Mười năm ngậm đắng nuốt cay trời gầm
Ăn đi ngủ đứng viết nằm
Khát khao hoa nắng trăng rằm mưa ngâu
Thơ sử lệ văn kinh cầu
May còn đóm lửa chia sầu hoàng hôn
Nâng niu bồng ẵm dạo đờn
Mười thương nhõng nhẽo giấu chơn khoe mình
Trao da đổi thịt sử kinh
Hồng hồng chim lửa xiêu đình văn minh
Kỳ duyên kỳ ngộ kỳ tình
Trắng đêm huyền thoại cho nhìn ...chơi vơi!
Tình thuyền chở mộng cải trời
Đường hoa gọi nắng cho lời ...thơm thơm....
Thương hoài móng đỏ keo sơn
Rừng thơ suối nhạc núi non đòi quà
Vòng tình căng mật hoan ca
Tỉnh thư tình sử tương cà nợ duyên
Hoài thương yểu điệu tiên tiên
Vòng cưng văn bút vòng điên thơ chờ
Thương đứt ruột nhớ dại khờ
Nghìn xưa trái cấm bây giờ trái cho
Bàng hoàng mê lộ thăm dò
Hết hờn hết giận hẹn hò hoài thương....
Nha cưng....
Thương ơi....
MD.01/28/08
LuânTâm











