My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Mess HT...

Anh Tư ơi! em vẫn khỏe và tất cả bình yên dù xe bị kẹt giữa đường, nên hồi trưa đã vào thăm anh và đã họa thơ của ngày hôm qua, là như vầy...đường về nhà có một khúc dài và nhiều cua lên dốc cao, dưới đường có nước đá của trận tuyết đêm qua, vì một khoảng đường ngoại ô nên chưa được xe ủi tuyết xúc tuyết, buổi sáng em chạy ngang đây xuống dốc, em thả dốc với số 1 nên xe xuống rất chậm và cũng không vấn đề gì, nhưng khi lên đi về nhà thì bị trơn bánh, em thả dốc lui xe xuống phía dưới, cặp sát lề vì sợ xe khác qua không được, nhưng quá sát lề không có đường nhựa , đất rất sốp và mềm, nên bánh xe bên tay phải không ăn mặt đất, phía sau em đụng vách núi, phía trước không đi. Trời lúc đó là 12:40', là ngày duy nhất em hết việc sớm. Từ đó về nhà em đúng 2km, lúc đó trời nắng cũng khá lạnh nhưng cũng may là không có gió, quần áo của em cũng khá đầy đủ, nên em quyết định đi bộ cùng với Milo về nhà, đi bộ sau 10 phút thì các bắp thịt đã được hâm nóng, nên không có nghe lạnh gì cả. Trái lại Milo được dịp tung tăng chạy nhảy rất là sung sướng hạnh phúc, mặc dù trời rất lạnh nhưng nó chạy gấp 5 lần em đi, cứ chạy lung tung một chập là chạy trở lại con đường em đi để xem đi tới đâu, từ đó về nhà đúng 50 phút, em về tới nhà là 1:30', em có mang theo cell phone nhưng không có gọi về nhà, vì đang lúc ở nhà cũng không có chiếc xe khác, khi em về nhà có một người hàng xóm chở em lên đó và giúp em lấy xe ra, bằng cách rải đá dưới bánh xe tay phải, cho bánh xe bám lên đá cứng, chiếc xe cũng dễ dàng chuyển bánh về nhà. chiều nay tuyết lại bắt đầu rơi rồi anh ơi! nên dự định shopping cho Giáng Sinh của em ngày mai không biết có được thực hiện không, em còn phải mua quà cho vài người nữa mới xong. Anh đã thật khỏe chưa? Xin anh từ tốn và thanh thản chuẫn bị chuyến đi của anh, em xin thương mến chúc anh và gia đình vui vẻ lên đường hưởng mùa Giáng Sinh ở quê hương thân yêu của mình anh nha, Thương....hoài thương....!

tb: em sẽ họa thơ sau, vì muốn gửi cho anh cái mess này trước.

CHẬP CHỜNCHUNG MÔI TIÊN BỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.