My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Mess HT...năm mới!

Anh Tư ơi! Mong tất cả tốt đẹp đã đến với anh trong những ngày tháng đi tìm về kỷ niệm, cao quý và thân thương như lòng anh ước mong, em nghĩ là anh đã yên vui thật sự rồi, từ đây và mãi mãi về sau không còn trăn trở khi nhớ đến những người thân yêu của mình đã ra đi khuất dấu. Anh ơi! hôm nay là ngày 30 tháng 12, ngày mai là ngày cuối năm, ngày mai em vẫn còn phải đi làm tới xế trưa mới về nhà, em cũng chưa biết có những chương trình gì trong ngày mai, có thể đột xuất em bận đi ra ngoài ăn mừng cuối năm nên không kịp vào chúc mừng anh năm mới. Dù sao em cũng hy vọng ngày mai nếu có thể em vào thăm anh với vài dòng nhắn gửi cuối năm thêm một lần nữa. Em đã nhận được tin nhắn và email của anh rồi, cám ơn anh rất nhiều, cám ơn mọi thâm tình anh đã dành cho em trong những năm qua. Chúc anh thành công với nhiều may mắn trong năm mới này, luôn gặt hái những thành quả trên đỉnh cao chót vót. Chúc mừng anh hạnh phúc cùng gia quyến và trở về nhà bình an. Thương....Hoài Thương.

Mess HT...ngày đầu năm! GIÁNG SINH BUỒN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.