RU THƯƠNG
Wednesday, September 7, 2011 6:35:57 PM
Anh Tư ơi ! Em vào post mấy câu thơ cho anh trước để thăm anh, mừng anh khỏe và trở về viết với em, một lát nấu cơm xong, ăn tối rồi em mới viết nữa...Thương...hoài thương.....!
RU THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ru thương ở lại bên đời
Ru anh chăn ấm ngọt môi thơm nồng
Ru hoa nở khúc mùa Đông
Ôm anh ru trọn trong lòng ngực em
Hoài Thương
RU THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ru thương ở lại bên đời
Ru anh chăn ấm ngọt môi thơm nồng
Ru hoa nở khúc mùa Đông
Ôm anh ru trọn trong lòng ngực em
Hoài Thương 










