SAO CHƯA THẤY VỀ
Wednesday, September 7, 2011 5:05:24 PM
SAO CHƯA THẤY VỀ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tìm đâu một chút nắng xuân
Hương xưa hoa cũ...bâng khuâng quê người!
Trăm năm ai khóc ai cười
Nghìn năm lận đận nổi trôi đau lòng
Bốn mùa thương nhớ long đong
Làm sao gót đỏ môi hồng không phai
Sương khuya lạnh tiếng thở dài
Nhớ hoa mai nở tháng ngày quê hương
Chân nào in dấu ruộng vươn
Áo nào theo gió gửi hương ân tình
Nón nghiêng dấu chuyện chúng mình
Tóc bay xao xuyến mắt nhìn xôn xao
Trời quá cao người quá cao
Lênh đênh bể khổ làm sao hẹn hò
Nụ cười nào để dành cho
Mai sau màu áo học trò còn không
Mây xưa trăng cũ bềnh bồng
Tóc không bay nẻo bụi hồng cũng đau!
Tưởng như mới gặp lần đầu
Thướt tha áo trắng mắt sầu nghìn năm
Hờn mưa tủi nắng âm thầm
Lỗi thề hay chỉ lỡ lầm giận nhau
Mịt mờ đường trước ngõ sau
Vui buồn vẫn nhớ từng màu áo xưa
Đau lòng nắng hạn trông mưa
Hẹn hay không hẹn sao chưa thấy về….
MD 11/21/02
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tìm đâu một chút nắng xuân
Hương xưa hoa cũ...bâng khuâng quê người!
Trăm năm ai khóc ai cười
Nghìn năm lận đận nổi trôi đau lòng
Bốn mùa thương nhớ long đong
Làm sao gót đỏ môi hồng không phai
Sương khuya lạnh tiếng thở dài
Nhớ hoa mai nở tháng ngày quê hương
Chân nào in dấu ruộng vươn
Áo nào theo gió gửi hương ân tình
Nón nghiêng dấu chuyện chúng mình
Tóc bay xao xuyến mắt nhìn xôn xao
Trời quá cao người quá cao
Lênh đênh bể khổ làm sao hẹn hò
Nụ cười nào để dành cho
Mai sau màu áo học trò còn không
Mây xưa trăng cũ bềnh bồng
Tóc không bay nẻo bụi hồng cũng đau!
Tưởng như mới gặp lần đầu
Thướt tha áo trắng mắt sầu nghìn năm
Hờn mưa tủi nắng âm thầm
Lỗi thề hay chỉ lỡ lầm giận nhau
Mịt mờ đường trước ngõ sau
Vui buồn vẫn nhớ từng màu áo xưa
Đau lòng nắng hạn trông mưa
Hẹn hay không hẹn sao chưa thấy về….
MD 11/21/02
LuânTâm











