THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG
Wednesday, September 7, 2011 4:57:53 PM
Trời ơi ! Em Hoài Thương ơi ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Em đã thực sự đi về quá nhanh chóng bình yên tốt đẹp an lành an toàn 100% ....thiệt vậy hở Nho Nhỏ ơi ??? Anh hết sức xúc động cảm động vui mừng hạnh phúc thấu trời xanh ...quá nghẹn ngào mít ướt nữa ..nữa ....rồi đây nè Nho nhỏ ơi !Anh không phải đang nằm chiêm bao hở em ơi ? Mắt kiếng anh đã nhòa lệ vui mừng mừng tủi tủi ...nên không thể viết thăm chúc em dài như thường lệ được ...Anh cũng đang quá lu bu bận rộn nhiều việc tối cần thiết như anh đã nới với em rồi đó... Vì thế, chưa thể có thơ mới cho em nữa nè...Nho nhỏ ơi ! Xin em ngoan ngoan hông có buồn hông có giận anh nha ! Để đền bù cho em phần nào , Anh xin phép mạo muội post lại bài hương tình phèn tuyệt vời hiền dịu thủy chung ngọt ngào dễ thương...hết sẩy ...hết ý thơ ngây ngây thơ " THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG" của em đã thương họa bài "BỐI RỐI LÒNG ANH" thương tặng anh hồi đầu tháng 4/2009 ....để xin thương yêu quý mến thân kính chúc em & quý quyến luôn được dồi dào sức khỏe vạn sự như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Thương ơi ! Thương à ! Thương ơi ...MD.12/03/09 LT
TB: Không biết tại sao bức hình đẹp em đã cực khổ tìm post minh họa cho thơ của 2 anh em mình bị bốc hơi bay mất tiêu rồi ...Thiệt là đáng tiếc uổng quá đi Nho Nhỏ ơi ....
.........
Luân huynh ơi..."Bối Rối Lòng Anh " của huynh muội đọc từ hôm qua tới giờ rất nhiều lần nhưng chưa tìm ra phản ứng để đối phó đây nè, giờ ngồi đọc nữa và đọc thật nghiêm chỉnh, trầm tư mặc tưởng nha huynh, phải chỉ có giọng đọc của huynh thì có thể nhanh hơn nhiều lắm đó huynh ! Nhớ cái giọng đọc ồn ào của huynh quá đi thôi.....LoveU !
THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tóc em chưa chải suông sợi rối
Khiến cho ai hờn dỗi mấy mùa
Có khi trời giận nên mưa
Có khi buồn ngủ giấc trưa nên lười
Xin anh đừng giân người ơi
Xin đừng bối rối mưa rơi rơi nhiều !
Chừng nào nắng ấm mỹ miều
Níu mây hồng tím bao điều em mơ
Đừng anh bối rối vần thơ
Mùa thương chật nứt để khờ cho nhau
Én mùa xuân đã về chào
Chiều thương chiều nhớ dắt nhau về tìm
Kể anh nghe những nỗi niềm
Từ trong sâu thẳm con tim vẫn nồng
Từ trong mấy cõi hư không
Có khi cũng thấy đóm hồng che duyên
Hồng trần cũng có tình tiên
Hồng trần cũng có triền miên thu sầu
Thơ anh ru cạn bể dâu
Ru trăng cổ tích đỉnh đầu Hằng Nga
Tình gần muôn thuở dù xa
Vẫn như tay chạm giọt ngà ái ân
Yêu về thăm nụ tầm xuân
Ru anh mềm ấm tình trần nở hoa
Đầu giường chim mộng hát ca
Em ru tình khúc lụa là hương mơ
Hoài thương vạt áo đề thơ
Có tên hai đứa thương khờ....Tâm ơi...
04/07/09
Hoài Thương
TB: Không biết tại sao bức hình đẹp em đã cực khổ tìm post minh họa cho thơ của 2 anh em mình bị bốc hơi bay mất tiêu rồi ...Thiệt là đáng tiếc uổng quá đi Nho Nhỏ ơi ....
.........
Luân huynh ơi..."Bối Rối Lòng Anh " của huynh muội đọc từ hôm qua tới giờ rất nhiều lần nhưng chưa tìm ra phản ứng để đối phó đây nè, giờ ngồi đọc nữa và đọc thật nghiêm chỉnh, trầm tư mặc tưởng nha huynh, phải chỉ có giọng đọc của huynh thì có thể nhanh hơn nhiều lắm đó huynh ! Nhớ cái giọng đọc ồn ào của huynh quá đi thôi.....LoveU !
THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tóc em chưa chải suông sợi rối
Khiến cho ai hờn dỗi mấy mùa
Có khi trời giận nên mưa
Có khi buồn ngủ giấc trưa nên lười
Xin anh đừng giân người ơi
Xin đừng bối rối mưa rơi rơi nhiều !
Chừng nào nắng ấm mỹ miều
Níu mây hồng tím bao điều em mơ
Đừng anh bối rối vần thơ
Mùa thương chật nứt để khờ cho nhau
Én mùa xuân đã về chào
Chiều thương chiều nhớ dắt nhau về tìm
Kể anh nghe những nỗi niềm
Từ trong sâu thẳm con tim vẫn nồng
Từ trong mấy cõi hư không
Có khi cũng thấy đóm hồng che duyên
Hồng trần cũng có tình tiên
Hồng trần cũng có triền miên thu sầu
Thơ anh ru cạn bể dâu
Ru trăng cổ tích đỉnh đầu Hằng Nga
Tình gần muôn thuở dù xa
Vẫn như tay chạm giọt ngà ái ân
Yêu về thăm nụ tầm xuân
Ru anh mềm ấm tình trần nở hoa
Đầu giường chim mộng hát ca
Em ru tình khúc lụa là hương mơ
Hoài thương vạt áo đề thơ
Có tên hai đứa thương khờ....Tâm ơi...
04/07/09
Hoài Thương











