My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

XUÂN NHỚ QUÊ NHÀ


XUÂN NHỚ QUÊ NHÀ

(Thương gửi anh Luân Tâm)

Người về thăm lại quê nghèo
Mấy lần xuân vẫn còn nghèo áo cơm
Chỉ là một chút hương thơm
Cành hoa chanh nở gọi mời hương thơ
Chỉ là ngọn gió xuân mơ
Màu xanh lá biếc đợi chờ lộc non
Người về tìm những gót son
Của ngày thơ ấu đã mòn thời gian
Bao năm chinh chiến phũ phàng
Bụi hồng cay mắt đón đàn chim bay
Anh về áo trắng hương phai
Thơ ngây ngồi dưới góc xoài sầu riêng!
Mây bay xứ lạ trăm miền
Xa xăm để lại triền miên nỗi sầu
Em về uống cạn bể dâu
Nghe sầu nặng hạt mùa ngâu đứng chờ
Về đâu quê cũ xuân mơ
Chưa lần thơ ấu đã khờ trăm năm!
Người về cho gửi lời thăm
Trường xưa làng cũ âm thầm nhớ thương

01/02/10
Hoài Thương

Cầu nguyện cho anh chuyến đi bình an Chúc anh đầu năm vui và sinh nhật vui...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.