ANH QUÊ HƯƠNG
Friday, September 9, 2011 4:21:01 PM
Anh Tư ngọt ngào của quê hương thương nhớ ơi! Anh có khỏe hôn? Em rất vui mừng xúc động thực ấm lòng hạnh phúc khi thấy anh hằng ngày bề bộn lu bu đủ thứ công việc mà còn chịu khó viết thật nhiều cho em nưã nè...Anh ơi ! Anh đã giải thích tường tận thâm sâu và dẫn chứng đầy đủ chi tiết lịch sử cổ điển và hiện đại về văn học.... (Nói có sách mách có chứng ..khiêm nhường rào đón ...nhưng lại rất rõ ràng minh bạch mà !) . Anh biết hôn anh ơi ? Hôm qua em lui cui đi tìm lại những bài thơ của Nguyên Sa... Đọc lại bài "Tương Tư", em nhận thấy thế giới và xã hội hiện đại của mình đang sống tuy có khác ngày xưa rất nhiều về mặt vật chất, khoa học, y học.v..v.. Mọi thứ đều đi một bước tiến rất xa cái thời đó, song chỉ một điều không bao giờ thay đổi ở bất cứ thế hệ nào, triều đại nào nó cũng ở cái mức thăng bằng không xê dịch....Đó chính là tình cảm và tâm hồn của con người ...Anh ơi ! Tình yêu của con người vẫn vậy...giống như trái tim mình nó nhận nhiệm vụ bơm máu đi và nhận máu về để nuôi sông thân thể con người, vẫn cảm xúc đó và trí óc đó ....để bày tỏ nhớ thương thương nhớ khi đặt tình cảm của mình cho một người ! Nó vẫn lãng mạn miên man đùa mây giỡn gió, mộng mị với trăng sao, thêng thang phiêu bồng với thiên nhiên và say mê với âm nhạc ! Thơ vẫn mãi giữ được nét hồn nhiên và phóng khoáng của nó, dầu là mơ hồ nhưng nó vẫn hiện diện mãi trong chúng ta, đưa rước ta vào cõi mộng mơ tiên bồng ...vẫn những cảm giác lâng lâng ấy ....chưa hề có một chút thay đổi nào theo thời gian ....Anh ơi ! Ở đâu ta cũng tìm lại được cái chất thơ của linh hồn và của tình yêu bất tử giữa con người...có phải đúng như vậy hôn anh ơi ? Em xin cám ơn anh Tư đã gợi cho em những cảm xúc thực ngọt ngào cho bài viết này....LoveU....!
EM QUÊ HƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gọi bầy đom đóm ngây thơ
Về ru em ngủ tràn bờ tương tư...
Chong đèn đối bóng viễn du
Bóng Cha Bóng Mẹ thiên thu đi về
Hôn con buồn ngủ buồn nghê
Công con hay múa con dê đói nhìn...
Hoàng hôn trôi nổi cầu kinh
Nhện con đứt ruột tội tình quê hương !
Ngày vọng cổ đêm cải lương
Chân phèn áo vá văn chương đội trời
Cha ông mở nước hụt hơi
Bao nhiêu xương máu đổi đời cháu con!
Rừng người vượt biển lòng son
Bóng trăng quê mẹ...Sài Gòn năm xưa (1)
Bể dâu tắt tiếng chuông chuà
Tan đình nát miễu ai thua tưởng còn...
Thương ai chân cứng đá mòn
Dời non lấp biển bồng con nước buồn !
Chèo ghe Bảy ngã ngàn thương
Cái răng sâu ngọt mía đường dưá thơm
Ầu ơ ! Em ngủ tân hôn
Sao mai khát sữa sao hôm đau lòng !
Con cua lột hết hát rong
Náu nương gốc luá hang còng trông mưa
Tủi thân ngọn cỏ gió đuà
Vòng thương vòng nhớ căng buà học yêu !
Em ơi ! Sương sớm nắng chiều
Cũng xin hoa bướm đỉnh yêu chín từng...
MD.03/03/09
LuânTâm
(1) "Sài Gòn Năm Xưa" : Tên tác phẩm lịch sử điạ lý văn hoá xã hội
nghiêm túc uyên bác rất nổi tiếng cuả học giả Vương Hồng Sển.
ANH QUÊ HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gọi chiều nhớ lại chiều xưa
Gió đồng xanh hát gió đùa tóc hương
Từng chiều bên bến sông tương
Chờ mây chờ gió chở thương về nhà
Ngày nào có mẹ có cha
Giờ ôn kỷ niệm chiều tà khói sương
Thiên thu chiều đọng giọt buồn
Con chim se sẻ về nguồn mình ên
Bóng chiều hình bóng gọi tên
Khói lam chiều tỏa bồng bềnh mây bay
Chiều buồn lữ thứ heo may
Quê hương xa tít vai gầy áo cơm
Sử xanh xếp cánh lặng hồn
Lệ đêm chảy ngược từng cơn đau về
Tha hương vọng tưởng chiều quê
Dòng sông con suối bờ đê trường làng
Ông cha thịt rã xương tan
Vun xanh ruộng lúa tô vàng nắng mai
Mẹ cha gói trọn hình hài
Quê hương đằm thắm bờ vai ân tình
Qua đò bến nước bờ xinh
Bến Tre nuôi dưỡng bến tình ân sâu
Dừa xanh bóng mát nương dâu
Anh quê hương nắng đỉnh đầu chim bay
Còn thương còn nhớ vơi đầy
Mơ về bến cũ đó đây còn chờ
Anh ơi dâu bể thờ ơ
Cũng xin sóng mãi ru bờ ngàn năm...
04/13/09
Hoài Thương
EM QUÊ HƯƠNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Gọi bầy đom đóm ngây thơ
Về ru em ngủ tràn bờ tương tư...
Chong đèn đối bóng viễn du
Bóng Cha Bóng Mẹ thiên thu đi về
Hôn con buồn ngủ buồn nghê
Công con hay múa con dê đói nhìn...
Hoàng hôn trôi nổi cầu kinh
Nhện con đứt ruột tội tình quê hương !
Ngày vọng cổ đêm cải lương
Chân phèn áo vá văn chương đội trời
Cha ông mở nước hụt hơi
Bao nhiêu xương máu đổi đời cháu con!
Rừng người vượt biển lòng son
Bóng trăng quê mẹ...Sài Gòn năm xưa (1)
Bể dâu tắt tiếng chuông chuà
Tan đình nát miễu ai thua tưởng còn...
Thương ai chân cứng đá mòn
Dời non lấp biển bồng con nước buồn !
Chèo ghe Bảy ngã ngàn thương
Cái răng sâu ngọt mía đường dưá thơm
Ầu ơ ! Em ngủ tân hôn
Sao mai khát sữa sao hôm đau lòng !
Con cua lột hết hát rong
Náu nương gốc luá hang còng trông mưa
Tủi thân ngọn cỏ gió đuà
Vòng thương vòng nhớ căng buà học yêu !
Em ơi ! Sương sớm nắng chiều
Cũng xin hoa bướm đỉnh yêu chín từng...
MD.03/03/09
LuânTâm
(1) "Sài Gòn Năm Xưa" : Tên tác phẩm lịch sử điạ lý văn hoá xã hội
nghiêm túc uyên bác rất nổi tiếng cuả học giả Vương Hồng Sển.
ANH QUÊ HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gọi chiều nhớ lại chiều xưa
Gió đồng xanh hát gió đùa tóc hương
Từng chiều bên bến sông tương
Chờ mây chờ gió chở thương về nhà
Ngày nào có mẹ có cha
Giờ ôn kỷ niệm chiều tà khói sương
Thiên thu chiều đọng giọt buồn
Con chim se sẻ về nguồn mình ên
Bóng chiều hình bóng gọi tên
Khói lam chiều tỏa bồng bềnh mây bay
Chiều buồn lữ thứ heo may
Quê hương xa tít vai gầy áo cơm
Sử xanh xếp cánh lặng hồn
Lệ đêm chảy ngược từng cơn đau về
Tha hương vọng tưởng chiều quê
Dòng sông con suối bờ đê trường làng
Ông cha thịt rã xương tan
Vun xanh ruộng lúa tô vàng nắng mai
Mẹ cha gói trọn hình hài
Quê hương đằm thắm bờ vai ân tình
Qua đò bến nước bờ xinh
Bến Tre nuôi dưỡng bến tình ân sâu
Dừa xanh bóng mát nương dâu
Anh quê hương nắng đỉnh đầu chim bay
Còn thương còn nhớ vơi đầy
Mơ về bến cũ đó đây còn chờ
Anh ơi dâu bể thờ ơ
Cũng xin sóng mãi ru bờ ngàn năm...
04/13/09
Hoài Thương











