My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tư ơi! Hồi nảy viết mess rồi nên bây giờ hỏng viết nữa đâu anh ơi...mà có thơ thôi hà...LoveU...!

EM VỀ THƯƠNG NHỚ THEO VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em về gom nhớ theo về
Gom thương gói lại hôn mê im lìm
Chiêm bao quờ quạng kiếm tìm
Trăng hờn chạy trốn về miền tịch liêu
Em về gom gió hương yêu
Xếp trong chăn ấm dịu hiền nét xưa
Còn nghe xào xạc gió lùa
Phớt môi thơm má ấm mưa thì thào
Còn nghe nho nhỏ ngọt ngào
Chảy dòng suối ngọt khát khao ấm nồng
Em về ấp ủ chuyện lòng
Vẫn xuân thay áo màu hồng viền mây
Nhớ ơi là nhớ ngất ngây
Thương ơi kỷ niệm tràn đầy bến xuân
Em về thổn thức mấy lần
Ôm buồn ngủ với băn khoăn đêm dài!
Nhớ nằm lăn lộn nhớ dai
Thương ngồi trăn trở thở dài còn thương!
Em về đêm ướt giọt buồn
Trăng non chờ sáng cho thương nhớ về
Giận hờn nặng gánh nhiêu khê...

02/23/10
Hoài Thương

MongHoangThyNHỚ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.