Friday, September 9, 2011 4:33:54 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn anh ơi ? Em hết sức cảm động cám ơn anh đã viết cho em mẩu truyện" Dựng Nêu, Hạ Nêu "của mấy ngày Tết và chuyện con chim cu đất có liên quan với 2 câu ca dao quen thuộc quá ngọt ngào dễ thương mà ai cũng đã từng có nghe qua. Mấy bữa nay ở bên em không lạnh mà trời mưa hoài nên thiệt là buồn hiu vậy đó anh ơi...Em ngồi xem phim gia đình ăn Tết của mấy đứa em nó post ở trên Net !Coi hoài ....mà càng coi thì càng nhớ nhà hông chịu nổi anh ơi ! Em thấy Mẹ em già đi rất nhiều và lụm cụm rồi...rất khác xa với hôm đó...vào cái lần cuối cùng em đi về thăm Mẹ... vậy mà tính ra đã qua 3 năm rồi nè...Anh ơi Thời gian qua đi một thoáng thật là quá nhanh quá vô tình, !Khi giật mình tính lại thì không ngờ và nó cũng không báo cho mình hay biết chi cả.... Hôm nào coi phim rồi cũng vào xem anh post thơ gì hôm nay nè...Anh ơi ! Tập thơ "NGƠ NGẪN DẤU BUỒN" của anh thật là buồn đứt ruột ! Nỗi buồn như ngấm vào từng thớ thịt, từng kẻ hở của linh hồn ! Nó da diết làm sao! Mà anh có biết hôn anh ơi ? Chỉ có anh và thơ của anh mới có thể lột trần ra những khoảnh khắc xác thực đó...Anh ơi ! Anh đã dìu em đắm chìm hoàn toàn vào trong cõi mông lung nỗi niềm ray rứt cua xót ngậm ngùi vời vợi vô biên của sự mất mát không có gì ,không bao giờ có thể bù đắp hay tìm kiếm lại được nưã ...Cho dù là trong mọi người chúng ta đến một lứa tuổi nào đó nhất định sẽ không tránh khỏi sự mất mát...Anh ơi ! Người ta có thể khóc, có thể buồn đến mất ăn mất ngủ, đến đổi là mất hồn và cuồng điên nữa.... Nhưng không phải ai cũng có thể diễn đạt những điều ấy với những người xung quanh mình. Với thơ của anh em nghe được cái cảm giác lạnh ngắt giữa bơ vơ và cô đơn, cái nóng hực ở trong lồng ngực của con tim và của máu mình ... Dòng máu ấy vẫn nóng mãi trong thân thể mình dù những thân thương của mình không còn nữa...Nhưng mà ở một phương diện nào đó, họ không hề ra đi và mình cũng chưa bị mất mát.. Bởi vì họ còn mãi ở trong trái tim ,trong linh hồn mình trong từng suy nghĩ ,xúc cảm ,sáng tác của mình phải hôn anh Tư cuả em ơi ?
Anh ơi...Mấy ngày buồn mà đọc thơ buồn nên em vẫn còn thiếu nợ anh 2 bài thơ thật trử tình êm dịu ngọt ngào dễ thương như trầm hương suối chảy, róc rách thì thầm rót mật ở bên tai và rót ngập vào lòng em nữa đó anh ơi! Trong lúc anh lo sắp xếp sưả chưả kiểm hiệu đính bản thảo Tập Thơ NNDB của anh thì xin anh cũng cho em được hưởng ứng chia xẻ chút đồng điệu đồng cảm với những cái buồn xuất hồn thơ ngây ...này ...để gọi là đồng cam cộng khổ ,có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia với anh nha....Anh ơi ! Và cũng vì vậy mà em cũng xin được viết tiếp theo xúc cảm cuả ngòi bút anh,Anh nha ! Em rất ham muốn có dịp luyện chữ nghĩa và tâm trí của mình xem đã hấp thụ được bao nhiêu điều của Thầy giáo tri kỷ tri âm thân thương trân quý đặc biệt nhất cuả em nè... Em xin Anh ráng bảo trọng và tự biết cách chăm nom thể dục thể thao thiệt tốt cho sức khỏe của anh ,anh nha...LoveU.....!
You have a good day...!
Anh ơi...Mấy ngày buồn mà đọc thơ buồn nên em vẫn còn thiếu nợ anh 2 bài thơ thật trử tình êm dịu ngọt ngào dễ thương như trầm hương suối chảy, róc rách thì thầm rót mật ở bên tai và rót ngập vào lòng em nữa đó anh ơi! Trong lúc anh lo sắp xếp sưả chưả kiểm hiệu đính bản thảo Tập Thơ NNDB của anh thì xin anh cũng cho em được hưởng ứng chia xẻ chút đồng điệu đồng cảm với những cái buồn xuất hồn thơ ngây ...này ...để gọi là đồng cam cộng khổ ,có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia với anh nha....Anh ơi ! Và cũng vì vậy mà em cũng xin được viết tiếp theo xúc cảm cuả ngòi bút anh,Anh nha ! Em rất ham muốn có dịp luyện chữ nghĩa và tâm trí của mình xem đã hấp thụ được bao nhiêu điều của Thầy giáo tri kỷ tri âm thân thương trân quý đặc biệt nhất cuả em nè... Em xin Anh ráng bảo trọng và tự biết cách chăm nom thể dục thể thao thiệt tốt cho sức khỏe của anh ,anh nha...LoveU.....!
You have a good day...!










