My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO THƠM BỒNG NGỌT LÊN NGÔI. CHO ÊM SUỐI NGỌT CHIỀU MƠ

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh thực vô cùng xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc tuyệt vời đến nỗi nghẹn ngào không sao nói nên lời được nè... Thương ơi ! Anh xin vô vàn Đa Tạ Cảm Tạ em đã chiụ thương chiụ khó thương viết liên tiếp 2 Mess Thơ Thơ dài tuyệt vời hoa hồng ân thơ thân thương thăm chúc và 2 bài hương tình ca dao tuyệt tác quá ngọt ngào dễ thương thấu trời xanh ...thương tặng cho anh nè...Em ơi ! Anh lại đang quá lu bu bận rộn nứa..nữa rồi nè....Nho nhỏ ơi ! Cho nên anh chỉ xin phép vắn tắt thương tặng em 1 chén mì ăn liền còn nóng hổi ..vừa thổi vừa ăn "CTBNLN" nầy để rất hy vọng em được đỡ lòng 1 chút cho trong khi mới đi làm về chứa kịp nấu cơm sốt cnh nóng ..em nha ! Anh xin thương yêu trân quý thương mến kính chúc em cùng GĐ một ngày thực sự an vui đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ..Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ! MD.02/17/10 LT.

Anh Tư ơi !Cơm nước xong xuôi em tranh thủ vào sớm chứ không có khuya lắc khuya lơ như hôm qua nữa nghe anh ơi ! Đề tài hôm nay em vẫn nghĩ chưa ra phải đối ứng như thế nào, ra sao thì sao đi nha anh. Em cắn bút để vào đề chứ không nhắn nhủ gì nhiều, kẻo không thôi thơ bị gió bay mất anh ơi ! À..mà anh chưa có trả lời em ở bên anh hết tuyết chưa? Sinh hoạt đã trở lại bình thường chưa? Hôm nay bên em nửa ngày nắng thật ấm y như mùa xuân, và nửa ngày có mây u u nhưng không có mưa . Có thể không còn bao nhiêu lạnh nữa là sắp hết mùa đông rồi. Em xin thương chúc anh đi ăn cơm với Nhóc thật ngon và vui vẻ nha anh...thương...hoài thương...!

CHO THƠM BỒNG NGỌT LÊN NGÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cho hoa mưa tuyết gượng vui
Cho ba ngày Tết quê người trôi sông
Cho em nho nhỏ trắng hồng
Cho con thơ thẩn tiên bồng thơ ngây
Cho hoa mưa xuân hồng say
Cho mây trắng áo bướm bay cùng mình
Cho vườn xưa hoa nắng tình
Cho bằng lăng cõng lục bình ca dao
Cho mai vàng hứng hoa đào
Cho em lục bát ngọt ngào câu thơ
Cho anh bảy chữ nằm mơ
Cho cưng nhón gót níu bờ tình tiên
Cho thương chung mộng bình yên
Cho yêu chung bóng sách đèn chung môi
Cho thơm bồng ngọt lên ngôi
Cho mình hoá bướm đỉnh trời hôn mê
Cùng đi cùng đến cùng về
Ao nhà chung tắm hương quê ăn ghiền
Em trong anh anh trong em...
Biết hôn...
Thương ơi ...

MD.02/17/10
LuânTâm

CHO ÊM SUỐI NGỌT CHIỀU MƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cho anh trở lại tháng giêng
Mùa hoa thơ nở trăm miền hương xuân
Cho tình thôi hết bâng khuâng
Mai vàng mùng bốn còn xuân đó mà
Cho hồng má thắm tình ca
Men xuân tẩm rượu chiều tà hôn mê
Cho ngàn mộng đẹp tìm về
Đan tay nghê khúc vân vê nụ tình
Cho anh uống ngọt hương trinh
Cho em ngơ ngẩn bóng hình thân thương
Cho đêm vào lối thiên đường
Cho ngày xanh nắng mộng hường kết hoa
Cho anh cho hết ngọc ngà
Cho em mây trải lụa là lưng thơ
Cho êm suối ngọt chiều mơ
Cho yêu ôm ấp dại khờ ca dao
Cho nhau muôn nụ ngọt ngào
Cho mây đình núi trăng sao đón mừng
Cho ngàn năm gọi cưng cưng...
Nha anh...
Cưng ơi...

02/17/10
Hoài Thương

EM QUÊ HƯƠNGHOÀI THƯƠNG . THƯƠNG HOÀI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.