My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BÓNG THIÊN THU. TÌM VẾT THIÊN THU


Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh và em Hoài Thương hết sức xúc động cảm động xin vô vàn đa đa tạ cảm tạ em đã sốt sắn ưu ái tốn rất nhiều thì giờ công sức quý báu ,thay em Hoài Thương quá bận rộn, chía xẻ đồng cảm đồng điệu ,thương họa bài "Hương Tình Ca Dao EM" dài cuả anh thành bài thơ quá tuyệt vời tuyệt diệu trữ tình hiền dịu thủy chung dễ thương thấu trời xanh "Hương Tình Ca Dao Anh" và còn thương gửi nhắn thăm chúc bằng 1 Mess dài quá thân thương chân tình hồng thủ thỉ hàn huyên nhỏ to tâm sự ngọt ngào...nưã....nưã ...nữa ...em ơi ! Đọc tới đọc lui thơ em ,bài nào cũng làm anh yêu thích trân quý kính phục hết ! Đặc biệt bài "Tìm Vết Thiên Thu"của em thương họa bài "Bóng Thiên Thu" của anh nè... em ơi !
Hôm nay chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Dần rồi ! Thời gian trôi thực quá mau như 1 giấc mơ quá ngắn ngủi ...Đời người hình như cũng chỉ là ...là ...cái "bóng cuả con ngựa tơ sung sức (bóng câu) chạy bay vụt nhanh qua cửa sổ " vậy thôi ! Anh còn nhớ trong quyền sách học vỡ lòng "Quốc Văn Giáo Khoa Thư "có bài về Tấm Lịch có mấy câu như sau:

"Trên tờ tranh đẹp
Một tập giấy dày
Ngày ta ngày tây
Ngày làm ngày nghỉ
Biên chép tỉ mỉ
Trông rất rõ ràng
Mỗi ngày một trang
Giất bay ngày mất..."
.....
và...hình như người xưa cũng có nói rằng ....đôi khi hạnh phúc & đời người ,trong 1 phương diện,1 góc độ nào đó, cũng có thể chỉ là cái BÓNG MỜ hư hư thực thực trong cõi hồng trần nhân gian nầy mà thôi ! Trong suy nghĩ vẩn vơ vụn vặt vui buồn lẫn lộn ..."Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời xa xăm"...của những ngày cuối năm đón Tết tha hương ,anh càng quá yêu thích 2 bài "TVTH"&"BTH" của 2 anh em mình ! Do vậy ,anh xin phép mạo muội post lại để cả 3 anh em MT&HT&LT mình cùng nhau thưởng thức chia xẻ với nhau giọt buồn cuối cùng trong năm cũ để chuẩn bị suy nghĩ cảm hứng cho những vần thơ thật vui tươi đầm ấm hạnh phúc tuyệt vời cùng GĐ vui hưởng Tết Canh Dần & vui mừng đón xuân sang ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha ..."Người em sầu mộng cuả muôn đời "cuả anh ơi...MD.02/08/10 LT

Anh Tâm ơi! Em viết bài này đối họa với bài thơ anh, mục đích là đối chữ và đối nghĩa của bài thơ, nên bài thơ thật là buồn, vẫn lưỡng lự không biết có nên viết là Thương mến tặng anh Luân Tâm không nữa, em nghĩ rồi nghĩ nữa....Thơ là tim óc anh hỉ? nên buồn vui đều có cả, em tặng anh là tặng cái giá trị của tâm hồn, như vậy có đuọc không anh? xin chúc anh cuối tuần vui tươi khỏe mạnh, ngồi trong nhà bên bếp lửa hồng sưởi cho thật ấm, ấm người và ấm cả thơ nhen anh Tâm. Chúc anh và toàn gia quyên thân yêu hạnh phúc mùa Giáng Sinh 2009 và đón năm mới náo nhiệt tưng bừng....Thương mến....Mỹ Trinh

BÓNG THIÊN THU
(Thương mến tặng em Mỹ Trinh)

Về người mộng bóng tình thơ
Về ta nhớ bóng tình cờ thiên thu
Về em ru bóng tương tư
Về anh đón bong sương mù đau thương
Về mây trôi bóng tha hương
Về nắng cười bóng tơ vương chiều tàn
Về mưa khóc bóng xe tang
Về trăng soi bóng dã tràng gót em
Về sao thương bóng lưng mềm
Về rừng hôn bóng xin thêm hương tình
Về núi treo bóng phù sinh
Về sông tắm bóng cầu kinh vô bờ
Về vườn giỡn bóng ngây thơ
Về đồng ăn bóng xác xơ cua còng
Về ngày khô bóng biển sông
Về đêm ướt bóng chân không lạnh giường
Về nhà khoe bóng văn chương
Về quê nhớ bóng sân trường chiêm bao
Về tình níu bóng trầu cau
Về yêu dấu bóng lệ trào môi son
Về ghen đứt bóng cô đơn
Về trời thèm bóng giận hờn hư vô
Về đất đào bóng cỏ khô
Về nước đục bóng béo cò hát rong
Về lửa mê bóng vợ chồng
Về gió đưa bóng bụi hồng chôn nhau...

MD.04/25/08
LuânTâm

TÌM VẾT THIÊN THU
(Thương mến tặng anh Luân Tâm)

Đi người bóng ngả sau lưng
Đi ta bóng ngủ bên rừng quạnh hiu
Đi anh hồn trắng tiêu điều
Đi em sương khói dập dìu cõi mơ
Đi mây mộng đợi mộng chờ
Đi nắng lạnh ngắt tình thơ mưa rừng
Đi mưa nhớ ướt trên lưng
Đi trăng lẵng lặng nhịp ngừng tim thơ
Đi sao ở lại dại khờ
Đi rừng gió khóc ngẩn ngơ sương mù
Đi núi tìm giọt thiên thu
Đi sông sông chảy tình thu mất rồi
Đi vườn chập chững thôi nôi
Đi đồng cỏ xót xa rồi người ơi!
Đi ngày thương nhớ rã rời
Đi đêm u tịch biển đời không nhau
Đi nhà buồn đợi xanh xao
Đi quê lẩn thẩn trầu cau héo gầy
Đi tình vĩnh biệt thơ ngây
Đi yêu chết lịm ngật ngầy muôn niên
Đi ghen tan nát con tim
Đi trời tuyệt vọng gót im vô tình
Đi đất chôn sử tình kinh
Đi nước chảy siết xuân tình bão giông
Đi lửa hết vợ hết chồng
Đi gió tan tác cuốn dòng trần ai...

Mỹ Trinh

THƯƠNG CON MẸ VỀANH VỚI EM. EM VỚI ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.