My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BƯỚM NHÌN HOA GHEN

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh thì ...không được khỏe 1 chút xíu nào hết ...Anh đang phải ăn cháo & uống thuốc cảm cúm nặng đây nè ...Thương ơi ! Anh chỉ định gửi vài bài thơ cũ cho em gặp anh 1 chút..cho Mình vui 1 chút thôi... em ơi ! Nhưng đọc tới đọc lui cả chục lần cái Mess Thơ Thơ dài hoa hồng ân trăng cảo thơm ân tình hồng quá thân thương ngọt ngào hiền dịu thủy chung tuyệt vời và bài hương tình ca quá tuyệt tác cao sang vời vợi mênh mông hết sẩy hết ý "EM ĐI CHỢ TRỜI MƯA" của em thương tặng cho anh ....Anh thực quá xúc động cảm thương cảm ...cảm động thấu trời xanh cho đến ..mít ướt mấy lân rồi nè....Thương ơi ! Anh không biết phải làm sao bày tỏ cho được 1 chút tấm lòng anh xin vô vàn Đa Tạ Cảm Tạ ơn sâu nghĩa nặng của em nè ...Nho nhỏ ơi ! Vì vậy anh mới gắng gượng nắn nót được mấy câu hương tình phèn mì ăn liền " BƯỚM NHÌN HOA GHEN" nầy nè...Thương ơi ! Anh rất ước mong em được vui 1 chút xiú ...em nha ! Anh xin thương yêu trân quý thương kính chúc en cùng GĐ một ngày Chuá Nhật và luôn luôn được nhiều sức khoẻ thực sự sum hợp đầm ấm thân thương yên vui an lành hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi ...cho dù có non mòn bể cạn tang thương đến thế nào đi chăng nưã...Em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ! MD.02/20/10 LT.

BƯỚM NHÌN HOA GHEN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thương Mẹ thương dặn vợ chồng
Chung lưng chèo chống ẵm bồng thương đau
Mớm thuốc cạo gió cho nhau
Chia cay xẻ ngọt cháo rau mặn nồng
Mặc đời cấm chợ ngăn sông
Chung môi bếp ấm than hồng cũng thơm
Đầu trần chân đất gối rơm
Đội trời đạp đất tối ôm hoa cười
"Dù no dù đói cho tươi"
Thương Cha nhớ Mẹ ngậm ngùi ...Thương ơi !
Cuối tuần cơm ngược áo xuôi
Đường mưa lủi thủi mồ côi đi về
Trợt chân em té bên lề
Nhân gian mặc kệ hồn quê hương còn
Đón em cuối ngõ trăng non
Bồng thương cõng nhớ hôn chân xoa dầu
Nghẹn ngào hoa bưởi hoa cau
Chung hồn sam biển trời cao động lòng
Cảm thương hàn anh sầu đông
Đường hầm nước đá trôi sông xuân về
Cho trăng ăn mật câu thề
Bỏ sầu vứt khổ khen chê mặc người
Củ khoai trái bắp nắm xôi
Hứng thơ nâng mộng đinh trời bướm hoa
Ngày tình ca đêm hoan ca
Sớm thương ca trưa hương ca tình chiều
Hơn tình hơn nghiã hơn yêu
Mưa thương nắng nhớ nuông chìu nhiều hôn...
Chung chân ngọt chung tóc thơm
Ba sinh hương lưả sạch trơn cõi mình
Em ru tình anh dỗ tình
Cầu kinh mặc kệ bướm nhìn hoa ghen...
Nha cưng ...
Thương ơi ...

MD.02/20/10
LuânTâm

BÓNG CƯỜI BÓNG KHÓC BÓNG NGÂY THƠ Thơ ...GỌI ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.