CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG
Friday, September 9, 2011 2:18:06 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn Nho Nhỏ ơi ! Anh thực hết sức xúc động cảm động nghẹn ngào thương cảm xin vô vàn đa tạ cảm tạ em về 2 Mess Thơ Thơ thăm chúc an lành quá đầm ấm thân thương quen thuộc cần thiết hằng ngày với liên tiếp 2 bài thơ thương tặng quá tuyệt vời dễ thương hiền dịu thuỷ chung ân tình hồng hoa hồng ân "NỤ CƯỜI XUÂN & CHO HOA XUÂN NỞ",em nhá ! Trong lúc em quá bận rộn cực khổ suốt ngày ,không có đủ thì giờ nghỉ ngơi ...đang lúc quá khuya rồi em đang quá buồn ngủ gục ...Vậy mà em vẫn còn quá ưu ái nhớ thương chịu thương chịu khó "xuất khẩu thành thi ...nhả ngọc phun châu " cho anh như vậy đó ! Và em còn tốn bao công lao cực khổ tìm hình cảnh bông hoa thiệt đẹp thích hợp để minh họa chấp cánh cho "HTHAHT" của 2 anh em mình nữa chứ !..Thì bảo làm sao mà anh không có mấy bài như là "MỘTCHÚT HOÀI THƯƠNG " với 2 câu kết là :
"Biết hôn hoa hoài thương cưng hạng nhứt
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm ..."
...Em có còn nhớ hôn Nho Nhỏ ơi ? Anh cũng đang quá lu bu bận rộn nên không thể dong dài hủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự xẻ chia đồng cảm nưã em nhá ! Em ăn cơm ngon và nghỉ ngơi Relax nhiều em nhá ! Chừng nào em thực khoẻ & thực rảnh mới chép lại bài "LÁI XE " cho anh xem em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à ...Nho Nhỏ cuả anh ơi ! MD.01/20/10 LT
CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG
(Thương tặng em hoài Thương)
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Thơm hồng ngọt trắng ấm lòng tha hương
Môi thiên đường gót văn chương
Bềnh bồng tóc gió áo hương quê nhà
Cảm ơn sưã bướm mật hoa
Cảm ơn trong ngọc trắng ngà hồng thơm
Cảm ơn sớm đeo tối ôm
Cảm ơn yêu dấu môi son đợi chờ
Cảm ơn hoa nằm hứng thơ
Cảm ơn căng mộng ướt mơ ru tình
Cảm ơn chim hót bình minh
Cảm ơn suối ngọt cho nhìn ngây thơ
Cảm ơn áo tắm ỡm ờ
Cảm ơn yêu dấu tràn bờ tình ca
Cảm ơn mẹ cảm ơn cha
Cảm ơn quê cảm ơn nhà nước non
Cảm ơn cho hết vẫn còn...
Cảm ơn bông bưởi bông gòn hoa chanh
Cảm ơn thơm ngọt dỗ dành
Cảm ơn tuyệt đỉnh tinh anh thơ trào
Cảm ơn nắng hạn mưa rào
Cảm ơn nho nhỏ chiêm bao thêm ghiền
Cảm ơn tình sử kỳ duyên
Cảm ơn hơi thở nhịp tim xiêu đình
Hoài thương hương áo hương tình
Hương thơ thơ mộng hương mình mình thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Dấu yêu dấu nhớ...còn ngờ chiêm bao....
Biết hôn ....
Cưng ơi ....
MD.01/20/10
LuânTâm
"Biết hôn hoa hoài thương cưng hạng nhứt
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm ..."
...Em có còn nhớ hôn Nho Nhỏ ơi ? Anh cũng đang quá lu bu bận rộn nên không thể dong dài hủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự xẻ chia đồng cảm nưã em nhá ! Em ăn cơm ngon và nghỉ ngơi Relax nhiều em nhá ! Chừng nào em thực khoẻ & thực rảnh mới chép lại bài "LÁI XE " cho anh xem em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à ...Nho Nhỏ cuả anh ơi ! MD.01/20/10 LT
CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG
(Thương tặng em hoài Thương)
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Thơm hồng ngọt trắng ấm lòng tha hương
Môi thiên đường gót văn chương
Bềnh bồng tóc gió áo hương quê nhà
Cảm ơn sưã bướm mật hoa
Cảm ơn trong ngọc trắng ngà hồng thơm
Cảm ơn sớm đeo tối ôm
Cảm ơn yêu dấu môi son đợi chờ
Cảm ơn hoa nằm hứng thơ
Cảm ơn căng mộng ướt mơ ru tình
Cảm ơn chim hót bình minh
Cảm ơn suối ngọt cho nhìn ngây thơ
Cảm ơn áo tắm ỡm ờ
Cảm ơn yêu dấu tràn bờ tình ca
Cảm ơn mẹ cảm ơn cha
Cảm ơn quê cảm ơn nhà nước non
Cảm ơn cho hết vẫn còn...
Cảm ơn bông bưởi bông gòn hoa chanh
Cảm ơn thơm ngọt dỗ dành
Cảm ơn tuyệt đỉnh tinh anh thơ trào
Cảm ơn nắng hạn mưa rào
Cảm ơn nho nhỏ chiêm bao thêm ghiền
Cảm ơn tình sử kỳ duyên
Cảm ơn hơi thở nhịp tim xiêu đình
Hoài thương hương áo hương tình
Hương thơ thơ mộng hương mình mình thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Dấu yêu dấu nhớ...còn ngờ chiêm bao....
Biết hôn ....
Cưng ơi ....
MD.01/20/10
LuânTâm











