CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG. CẢM ƠN ANH MÃI NGỌT NGÀO
Friday, September 9, 2011 2:08:17 PM
Anh Tư ơi! Hôm nay em về sớm về tuần tự chậm rải đọc lại thơ và bài viết của anh, em còn thiếu cái bài "LÁI XE" chưa có chép lại cho anh coi, đây nè anh ơi! lần này thì em nhất định cất nó vào ở trong cái bộ óc cứng đầu của em luôn nha, em muốn như vậy lắm và muốn hứa một lần chắc ăn với anh.
LÁI XE
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẫn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em nghẹt thở vui mừng...không đau
(Luân Tâm)
Anh ơi! "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG" mềm mại ngọt ngào yêu thương nhẹ nhàng và toàn diện, vừa đọc vừa ngất ngây... em cũng đọc lại bài họa của em, nhưng em thấy chưa có vừa ý lắm, em thấy cần phải sửa lại vài chỗ, bây giờ em mới thật sự rõ những lời anh thường cân nhắc, một bài thơ hay là bài thơ đọc đi đọc lại nhiều lần và sửa lại cho đến khi nào toàn diện. Em nhớ lời anh thêm một việc tối quan trọng nữa ngoài ra lái xe. À anh à! sáng hôm qua em đi làm sớm lắm thấy người ta đã rải muối trên những con đường rồi, nên đã yên tâm hơn. Bên em mấy ngày hoa nắng rực trời và cũng rất lạnh, những ngày này đã thực sự lập Đông rồi đó anh, bốn phía lấp đầy băng giá không còn một khoảng trống nào chạy khỏi, cứ ra đường thì trùm đầy lại hết, dù là trời đẹp, trời nắng hay trời mưa.
Bây giờ em đọc lại bài "Cám Ơn Giọt Nắng Chiều Đông" của anh đây, sở dỉ em muốn họa bài này với anh hôm nay vì em muốn có đầy đủ thời gian để thưởng thức và cùng hít thở với anh từng câu từng chữ từng ý ....Mà em nghĩ rằng hai chữ cảm ơn phải dành cho em, thuong anh...hoài thương...!
CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG
(Thương tặng em hoài Thương)
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Thơm hồng ngọt trắng ấm lòng tha hương
Môi thiên đường gót văn chương
Bềnh bồng tóc gió áo hương quê nhà
Cảm ơn sưã bướm mật hoa
Cảm ơn trong ngọc trắng ngà hồng thơm
Cảm ơn sớm đeo tối ôm
Cảm ơn yêu dấu môi son đợi chờ
Cảm ơn hoa nằm hứng thơ
Cảm ơn căng mộng ướt mơ ru tình
Cảm ơn chim hót bình minh
Cảm ơn suối ngọt cho nhìn ngây thơ
Cảm ơn áo tắm ỡm ờ
Cảm ơn yêu dấu tràn bờ tình ca
Cảm ơn mẹ cảm ơn cha
Cảm ơn quê cảm ơn nhà nước non
Cảm ơn cho hết vẫn còn...
Cảm ơn bông bưởi bông gòn hoa chanh
Cảm ơn thơm ngọt dỗ dành
Cảm ơn tuyệt đỉnh tinh anh thơ trào
Cảm ơn nắng hạn mưa rào
Cảm ơn nho nhỏ chiêm bao thêm ghiền
Cảm ơn tình sử kỳ duyên
Cảm ơn hơi thở nhịp tim xiêu đình
Hoài thương hương áo hương tình
Hương thơ thơ mộng hương mình mình thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Dấu yêu dấu nhớ...còn ngờ chiêm bao....
Biết hôn ....
Cưng ơi ....
MD.01/20/10
LuânTâm
CẢM ƠN ANH MÃI NGỌT NGÀO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cảm ơn dành lại cho em
Đông thu xuân hạ hương mềm thơ anh
Ngọt ngào hương áo long lanh
Bao la trời rộng gió lành đưa hương
Cảm ơn tình nhớ anh thương
Cảm ơn lọn mía ngọt đường chia nhau
Cảm ơn nồng ấm đủ màu
Cảm ơn mưa mộng khát khao hạ vàng
Cảm ơn thơ ngập địa đàng
Cảm ơn yêu dấu thênh thang trời hồng
Cảm ơn tình mãi còn nồng
Cảm ơn Thu hát bên dòng sông mơ
Cảm ơn đợi cảm ơn chờ
Cảm ơn xanh ngát trăng thơ diễm tình
Cảm ơn còn một niềm tin
Cảm ơn trời đất cho mình hoài thương
Cảm ơn giọt nắng thiên đường
Cảm ơn Đông ấm nụ cười chờ xuân
Cảm ơn hạnh phúc hồng ân
Cảm ơn Nghìn điệu ân cần vuốt ve
Cảm ơn mưa chở gió che
Cảm ơn nồng ấm hôn mê bốn mùa
Cảm ơn thiên cổ nghìn xưa
Cảm ơn tơ tóc duyên đưa mộng lành
Cảm ơn mẹ có công sanh
Cảm ơn cha đức ân lành đời sau
Cảm ơn anh mãi ngọt ngào
Trắng hồng đậm nét thi tao ru đời...
01/21/10
Hoài Thương
LÁI XE
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẫn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em nghẹt thở vui mừng...không đau
(Luân Tâm)
Anh ơi! "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG" mềm mại ngọt ngào yêu thương nhẹ nhàng và toàn diện, vừa đọc vừa ngất ngây... em cũng đọc lại bài họa của em, nhưng em thấy chưa có vừa ý lắm, em thấy cần phải sửa lại vài chỗ, bây giờ em mới thật sự rõ những lời anh thường cân nhắc, một bài thơ hay là bài thơ đọc đi đọc lại nhiều lần và sửa lại cho đến khi nào toàn diện. Em nhớ lời anh thêm một việc tối quan trọng nữa ngoài ra lái xe. À anh à! sáng hôm qua em đi làm sớm lắm thấy người ta đã rải muối trên những con đường rồi, nên đã yên tâm hơn. Bên em mấy ngày hoa nắng rực trời và cũng rất lạnh, những ngày này đã thực sự lập Đông rồi đó anh, bốn phía lấp đầy băng giá không còn một khoảng trống nào chạy khỏi, cứ ra đường thì trùm đầy lại hết, dù là trời đẹp, trời nắng hay trời mưa.
Bây giờ em đọc lại bài "Cám Ơn Giọt Nắng Chiều Đông" của anh đây, sở dỉ em muốn họa bài này với anh hôm nay vì em muốn có đầy đủ thời gian để thưởng thức và cùng hít thở với anh từng câu từng chữ từng ý ....Mà em nghĩ rằng hai chữ cảm ơn phải dành cho em, thuong anh...hoài thương...!
CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG(Thương tặng em hoài Thương)
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Thơm hồng ngọt trắng ấm lòng tha hương
Môi thiên đường gót văn chương
Bềnh bồng tóc gió áo hương quê nhà
Cảm ơn sưã bướm mật hoa
Cảm ơn trong ngọc trắng ngà hồng thơm
Cảm ơn sớm đeo tối ôm
Cảm ơn yêu dấu môi son đợi chờ
Cảm ơn hoa nằm hứng thơ
Cảm ơn căng mộng ướt mơ ru tình
Cảm ơn chim hót bình minh
Cảm ơn suối ngọt cho nhìn ngây thơ
Cảm ơn áo tắm ỡm ờ
Cảm ơn yêu dấu tràn bờ tình ca
Cảm ơn mẹ cảm ơn cha
Cảm ơn quê cảm ơn nhà nước non
Cảm ơn cho hết vẫn còn...
Cảm ơn bông bưởi bông gòn hoa chanh
Cảm ơn thơm ngọt dỗ dành
Cảm ơn tuyệt đỉnh tinh anh thơ trào
Cảm ơn nắng hạn mưa rào
Cảm ơn nho nhỏ chiêm bao thêm ghiền
Cảm ơn tình sử kỳ duyên
Cảm ơn hơi thở nhịp tim xiêu đình
Hoài thương hương áo hương tình
Hương thơ thơ mộng hương mình mình thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Dấu yêu dấu nhớ...còn ngờ chiêm bao....
Biết hôn ....
Cưng ơi ....
MD.01/20/10
LuânTâm
CẢM ƠN ANH MÃI NGỌT NGÀO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cảm ơn dành lại cho em
Đông thu xuân hạ hương mềm thơ anh
Ngọt ngào hương áo long lanh
Bao la trời rộng gió lành đưa hương
Cảm ơn tình nhớ anh thương
Cảm ơn lọn mía ngọt đường chia nhau
Cảm ơn nồng ấm đủ màu
Cảm ơn mưa mộng khát khao hạ vàng
Cảm ơn thơ ngập địa đàng
Cảm ơn yêu dấu thênh thang trời hồng
Cảm ơn tình mãi còn nồng
Cảm ơn Thu hát bên dòng sông mơ
Cảm ơn đợi cảm ơn chờ
Cảm ơn xanh ngát trăng thơ diễm tình
Cảm ơn còn một niềm tin
Cảm ơn trời đất cho mình hoài thương
Cảm ơn giọt nắng thiên đường
Cảm ơn Đông ấm nụ cười chờ xuân
Cảm ơn hạnh phúc hồng ân
Cảm ơn Nghìn điệu ân cần vuốt ve
Cảm ơn mưa chở gió che
Cảm ơn nồng ấm hôn mê bốn mùa
Cảm ơn thiên cổ nghìn xưa
Cảm ơn tơ tóc duyên đưa mộng lành
Cảm ơn mẹ có công sanh
Cảm ơn cha đức ân lành đời sau
Cảm ơn anh mãi ngọt ngào
Trắng hồng đậm nét thi tao ru đời...
01/21/10
Hoài Thương











