CẮN NHAU ĐỂ NHỚ
Friday, September 9, 2011 1:57:03 PM
CẮN NHAU ĐỂ NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưỏng đâu lạc mất nhau rồi
Em ơi ! Đừng để môi rời hồn đau!
Thương ơi ! Tuyệt đỉnh trăng sao...
Nhớ ơi ! Đâu phải chiêm bao.....thật mà !
Yêu ơi ! Mình ở trong ta...
Cưng ơi ! Trải thịt căng da dỗ dành...
Mê ơi ! Ngon thầu trời xanh...
Tình ơi ! Nghìn kiếp liền cành chung tim !
Mình ơi ! Êm ấm ngoan mềm...
Cắn nhau để nhớ thêm ghiền… hôn mê.....
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.10/09/08
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưỏng đâu lạc mất nhau rồi
Em ơi ! Đừng để môi rời hồn đau!
Thương ơi ! Tuyệt đỉnh trăng sao...
Nhớ ơi ! Đâu phải chiêm bao.....thật mà !
Yêu ơi ! Mình ở trong ta...
Cưng ơi ! Trải thịt căng da dỗ dành...
Mê ơi ! Ngon thầu trời xanh...
Tình ơi ! Nghìn kiếp liền cành chung tim !
Mình ơi ! Êm ấm ngoan mềm...
Cắn nhau để nhớ thêm ghiền… hôn mê.....
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.10/09/08
LuânTâm











