Friday, September 9, 2011 8:50:49 PM
CHIỀU ĐÔNG NẮNG CŨNG DÃI DẦU TUYẾT SƯƠNGLạnh lùng chân bước hồn hoang
Thân sơ thất sở bên đàng trần ai
Lạc đường chiều mất nắng mai
Mù lòa mây khói thả ngày vào đêm
Tìm xuân rã áo mơ mềm
Hương tàn nhụy rã nhớ quên đã đầy!
Bóng lang thang dạo gió mây
Bóng về quỵ xuống khóc gầy lạnh đông
Tưởng xuân về vệt nắng hồng
Tưởng mây ngủ sắc thả lòng thênh thang
Đò chiều quên bến phũ phàng
Trăng đi bỏ bạn hoang đàng gió mưa
Ngọt ngào hoa cỏ dại đùa
Đắng cay trút xuống bão đưa giông về
Lạnh lùng qua cửa đam mê
Khóa vào ngục tối bốn bề hư vô
Sờ tim tim cạn máu khô
Bơ vơ hồn lạc sông hồ biển dâu
Về đâu ai biết về đâu?
Chiều đông nắng cũng dãi dầu tuyết sương!
Hỏi hoài lòng vẫn còn thương
Sóng tràn biển cát vô thường ngàn năm
Giận đời chưa hết tối tăm
Giận ta ở lại âm thầm nhớ quên...!
03/11/10
Hoài Thương











