My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO HOA XUÂN NỞ

Anh Tư ơi! Giờ này sắp 12 giờ đêm, ngày sắp qua một ngày mới nữa rồi, nhưng em quyết định ngồi lại viết với anh một bài nữa rồi mới đi ngủ, vì có lẽ ngày mai việc làm sẽ nhiều hơn bình thường, nên em thà viết trước khi làm mệt về nhà. Số là hồi sáng này em thức dậy trời nắng rất đẹp và cũng lạnh kinh khủng, xung quanh nhà và chỗ em đậu xe thì khuất bóng nắng cho nên phủ nước đá, em cũng không nghĩ là có những khoảng đường trơn trợt nước đá, cũng may con đường rất vắng nên xe bị trợt đôi chút mà không có gì nguy hiểm. Nếu như tuyết nhiều và nước đá thì có lẽ em đã ở nhà rồi. Em sẽ luôn nhớ lời anh dặn đó mà phải "khéo ăn no va khéo co ấm" bình an và sức khỏe là trước nhất anh nha. Ngày mai em chép bài thơ Lái Xe đi nha anh, giờ khuya rồi chỉ vài dòng và đọc thơ anh rồi đi ngủ thôi nha anh Tư, và trước khi đi ngủ em sẽ nhặt hết những viên nho nhỏ ngọt ngào của anh để mang vào giấc ngủ, như vậy khi em ngủ những lá thơ bất tận ngôn của anh sẽ không bao giờ dứt được, nó theo em đi vào chiêm bao, đi vào kí ức, ở đâu cũng có hương thơ và những bài thơ muôn vạn màu sắc ghi lại những dòng tâm tình ngọt đắng, vui buồn, đầy đủ mùi vị của cuộc đời. Thương anh...hoài thương...!

CHO TRỜI ĐẤT GHEN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hơn thương hơn nhớ hơn yêu
Hơn tình hơn nghiã hơn chìu hơn mê
Cơm nhà quà vợ hương quê
Sớm hôm hủ hỉ trăng thề tối ôm
Hơn thơm hơn ngọt hơn ngon
Hơn mềm hơn ấm bông gòn ngây thơ
Thuyền hoa đợi bến bướm chờ
Bồng em tiên cá ẵm bờ tình ru
Vòng yêu bốc lưả tương tư
Dài lưng hàn sĩ cho bù mưa môi
Hoa hiền cỏ ngọt lên ngôi
Hoa mưa hoàng hậu đỉnh trời thăng hoa
Nâng ca dao hứng tình ca
Thơ ngây trải thịt căng da em nằm
Hồn anh suối hồng biền xanh
Cho em thơ tắm trăng thanh hoa cười
Cho kỳ lưng cho kiếm lời
Vòng vo mê lộ nghiêng trời đất ghen...
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.01/19/10
LuânTâm

CHO HOA XUÂN NỞ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cho thơm tình sử sách đèn
Cho đêm đừng sáng ngôi bên tâm tình
Ngot ngào thương nhớ lung linh
Thì thầm thủ thỉ ơi Mình..Thương ơi!
Ở trong tim nói với cười
Cõng ra ngoài chợ về mời mưa môi
Sáng lên ngôi chiều lên ngôi
Cao sang quyền quí mấy đời thương yêu
Cải trời rau đắng nâng niu
Ẵm bồng ru dỗ chắt chiu gót hồng
Thắp tim giọt ấm chiều Đông
Nung hiu hiu lửa cháy nồng nàn thơ
Gieo hạt tình mọc trái mơ
Trầm hương suối ngọt trăng mờ ru đêm
Hôn mê mây vén gió thềm
Cho anh nằm ngủ hương mềm tình say
Cho em tay gối tay ai
Hoa xuân nở rộ thiên thai đất trời...
Nha Anh...
Cưng ơi...

01/20/10
Hoài Thương

CẢM ƠN GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNGNỤ CƯỜI MÙA XUÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.