My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO HỒNG HOA MƯA. CHÚA NHẬT NHỚ ANH

CHO HỒNG HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thơm hoa em chúa nhật hồng
Nắng hồng hôn áo mềm lòng em hoa
Ngọt ngào yểu điệu tiên nga
Cho môi nho rượu hoan ca tiên bồng
Mưa xuân nắng bướm tràn đồng
Hồng thơ hồng nhạc hồng vòng hồng cưng
Hông yêu hồng mê hồng mừng
Vòng cầu bốc lưả hương xuân ăn thề
Suối hồng tỉnh chim hồng mê
Khổ qua đắng đất hương quê tiên rồng
Phù sa chín nhánh một lòng
Cò bay thẳng cánh trắng hồng hoa mưa
"Em nằm võng hát đong đưa
Chuồn chuồn đáp xuống lá buà tương tư ..."(1)
Hơn công chuá hơn tiểu thư...
Biết hôn ...
Cưng ơi...

MD.03/13/10
LuânTâm
(Hai câu thơ LuânTâm trích trong bài "CA DAO",TT"HƯƠNG ÁO,MinhThư xb, MD/USA.2007,tr.55-56

CHÚA NHẬT NHỚ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chúa nhật xuân về ươm cỏ hoa
Nắng mây ca hát trước hiên nhà
Nhớ anh bên ấy ngày mưa lạnh
Thơ hồng vẫn ngọt khúc tình ca...

Gửi anh chút nắng hương tình nhân
Gió về bên ấy mộng vào xuân
Thổi nụ hôn nồng thơm hoa phấn
Nhớ anh thờ thẫn gọi cưng cưng

Phảng phất tình xuân vạt áo thơ
Thương anh sớm tối hoài đợi chờ
Nhớ anh từng bước dài từng bước
Xuống núi lên đồi xanh ướt mơ

Nho nhỏ ngọt ngào hôn cưng cưng
Đòi ẵm đòi bồng cõng lên lưng
Đòi yêu chung võng ca tình khúc
Bướm trắng hoa hồng rót mật xuân...
Nha anh...
Cưng ơi...

03/15/10
Hoài Thương

DẤU SON NHÕNG NHẼO. YÊU DẤU KỀ MÔIAnh Tư ơi! anh có khỏe hôn?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.