CHUNG MÔI MƯA HỒNG
Friday, September 9, 2011 8:20:12 PM
CHUNG MÔI MƯA HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên anh giáng tuyết lại về
Bên em đứt ruột trăng thề hư không
Đau lòng núi mềm lòng sông
Chim trời trắng cá nước hồng lạc mây
Sợ khóc mướn sợ thương vay
Mượn hồn ốc biển leo cây khế cười
Mở trang cổ tích cho lời
Trả vàng ăn khế đâu rồi ...Cưng ơi !
Mộng du mỏi cánh hụt hơi
Em về nhóm lưả chung môi mưa hồng
Anh làm vợ em làm chồng ....
Chịu hôn....
Thương ơi...
MD.02/26/10
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên anh giáng tuyết lại về
Bên em đứt ruột trăng thề hư không
Đau lòng núi mềm lòng sông
Chim trời trắng cá nước hồng lạc mây
Sợ khóc mướn sợ thương vay
Mượn hồn ốc biển leo cây khế cười
Mở trang cổ tích cho lời
Trả vàng ăn khế đâu rồi ...Cưng ơi !
Mộng du mỏi cánh hụt hơi
Em về nhóm lưả chung môi mưa hồng
Anh làm vợ em làm chồng ....
Chịu hôn....
Thương ơi...
MD.02/26/10
LuânTâm











