CÒN IN DÁNG NẰM
Friday, September 9, 2011 8:33:43 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh thiệt là quá ư là không khoẻ nè ...Thương ơi ! Sao em đi đâu mất tiêu bóng chim khói tăm cá sương mù áo em gió cát mịt mùng dâu bể tang thương bao nhiêu ngày rồi nè...Thương ơi ? ....Anh réo gọi tên em tắt tiếng hụt hơi đứt bóng đứt ruột đau lòng thấu trời xanh mà em vẫn không nghe anh hoài vầy nè...Thương ơi ? Anh thiệt quá mệt mỏi kiệt sức chống cheò mỏi mê rồi nè....Thương ơi ! Vắng em rồi ,mỗi khi Anh post bài mới bài cũ ,bài vui bài buồn gì...sao mà các con chữ con thơ tụi nó cũng nhảy nhót khóc la to nhỏ bất ngờ lạ lùng quá ...làm cho anh không sao chỉnh sưả lại được gì hết trơn nè...Thương ơi ! Anh mới cố gượng dậy hiệu đính bài "CIDN" nầy ,nhất là 2 câu chót ....để kéo 2 Topic "HTHAHT"&"GNCĐ" cuả 2 anh em mình lên nhìn ánh sáng mặt trời 1 chút và cũng để cho em dễ đọc nha ...Thương ơi ! Anh xin thương quý thương kính chúc em cùng GĐ luôn được thực nhiều sức khoẻ ,vạn sự an lành hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi em nha ! Muà xuân hồng hoa hồng ân thơ tràn đầy hương thơ tràn đồng ca dao ...với ..."Cùng Mình Hoa Thơ "ngây thơ mộng đang vội vã về gần tới đầu ngõ nhà Mình để cùng đón rước muôn vàn sắc màu rực rỡ dịu êm thanh bình cuả vầng trăng tròn nõn nà ngọt ngào dễ thương đêm Rằm tháng Giêng ....chừng như muốn cùng xẻ chia chút đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm với bài hương tình phèn "Cho Trăng Ăn Mật Tháng Giêng"mà anh vưà post thương tặng lại cho em hôm qua đó ...mà em có chịu thương chịu khó cùng đọc lại với anh để đánh dấu chút kỷ niệm quá thân thương êm đềm mộng mơ chia ngọt xẻ bùi nhường cơm xẻ áo phủi bụi che nắng che mưa sớm hôm hủ hỉ thì thầm nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự mưa an ủi nâng đỡ tinh thần nhau hay chưa nè....Thương ơi ? Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngaò hôn nho nhỏ ...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi .... MD.02/28/10 ( Tức ngày Rằm tháng Giêng năm Canh Dần 2010) ,LT.
CÒN IN DÁNG NẰM
(Thương gửi em Hoài Thương)
Bóng sầu đứt ruột thơ rơi
Tình sầu đứt bóng hụt hơi dã tràng
Sông sầu bèo bọt lang thang
Suối sầu bóng nhạn nhoà tan dấu buồn
Biển sầu khóc "thuỷ mộ quan"
Trời sầu mây trắng xe tang khói sầu
Đất sầu sóng dậy thương đau
Lưả sầu bong bóng trễ tàu đón đưa
Nước sầu ngọn cỏ gió đuà
Gió sầu trăng lạnh bóng đưa bóng nào
Cát sầu hôn bóng bể dâu
Bụi sầu không áo chiêm bao hương thưà
Gót sầu đông đá đường xưa
Môi sầu môi hết yêu buà thơ ngây
Trăng sầu trăng tắm sông mây
Mình sầu mình tắm thơ say trăng thề
Ta sầu hết chỗ đi về
Thơ sầu lệ đá hồn quê hương mình
Gửi người hoa mộng bướm tình
Hoài thương hương áo còn in dáng nằm
Ngọt ngào nho nhỏ thương tâm
Nghìn năm...
Biết hôn...
Thương ơi ...
MD.02/27/10
LuânTâm
CÒN IN DÁNG NẰM
(Thương gửi em Hoài Thương)
Bóng sầu đứt ruột thơ rơi
Tình sầu đứt bóng hụt hơi dã tràng
Sông sầu bèo bọt lang thang
Suối sầu bóng nhạn nhoà tan dấu buồn
Biển sầu khóc "thuỷ mộ quan"
Trời sầu mây trắng xe tang khói sầu
Đất sầu sóng dậy thương đau
Lưả sầu bong bóng trễ tàu đón đưa
Nước sầu ngọn cỏ gió đuà
Gió sầu trăng lạnh bóng đưa bóng nào
Cát sầu hôn bóng bể dâu
Bụi sầu không áo chiêm bao hương thưà
Gót sầu đông đá đường xưa
Môi sầu môi hết yêu buà thơ ngây
Trăng sầu trăng tắm sông mây
Mình sầu mình tắm thơ say trăng thề
Ta sầu hết chỗ đi về
Thơ sầu lệ đá hồn quê hương mình
Gửi người hoa mộng bướm tình
Hoài thương hương áo còn in dáng nằm
Ngọt ngào nho nhỏ thương tâm
Nghìn năm...
Biết hôn...
Thương ơi ...
MD.02/27/10
LuânTâm











