CÙNG MÌNH HOA THƠ. HOA THƠ THÊU ÁO
Friday, September 9, 2011 3:46:33 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào ...thấu trời xanh cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Sáng sớm Mùng một Tết tha hương anh vưà thức dậy sau đêm Giao Thưà thao thức ngậm ngùi ...Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời xa xôi ....Anh hết sức xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc được gặp em liền đây nè...được vinh hạnh quá lớn lao còn hơn trúng số độc đác nưã nè ...em có biết hôn nè...Thương ơi ! Bởi vì em đã quá ưu ái chịu thương chịu khó Dời Gót Ngọc Liên Thành đến xông đất cả 2 ngôi nhà tranh "GNCĐ"và "HTHAHT"cuả anh cuà Mình nưã nè...em ơi ! Em còn thần kỳ tài tình tế nhị đưa anh về tận Chợ Hoa đường NGUYẼN HUỆ cuả "SÀI GÒN NĂM XƯA " nưã..nưả ...Như ậy mới thiệt là ...quá ngon lành . ..hết sẩy.... hết ý nè....
"Biềt hôn hoa Hoài Thương cưng hạng nhứt ...
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm .."
( Đó là 2 câu kết luận bài "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG "cua anh thương tặng em đó...em có còn nhớ rõ hôn ...Thương ơi ?) .
Anh thiệt quá vui mừng xúc động đến nghẹn ngào ..mà vì đầu năm mới phải cố gắng gượng đè nén hông cho Mít Ướt nè...Nho Nhỏ cuả anhh ơi ... Cho nên xin em vui lòng thông cảm cho anh mà ..hông có buồn ..hông có giận anh tội nghiệp nha ...Xin em vui lòng cho anh mắc nợ em thêm 1 lần nưã em nha !Để 1 chút nưã bình tỉnh lại rồi anh mới lựa lời tìm thơ đẹp nhứt thương tặng thương chúc Tết & Lể Tình Nhân Valentine's Day cho em và GĐ ,em nha...Thư bất tận ngôn nha ..Nho Nhỏ ơi ..Ngọt ngào hôn nho nhỏ...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ...MD.02/14/10 LT.

CÙNG MÌNH HOA THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ...Ví dầu...
Thương ơi ! Trăm nhớ ngàn thương
Cưng cưng ngoan nhá hông buồn anh cưng
Hoa xuân bướm xuân nắng xuân
Cho trăng ăn mật chín từng tân hôn
Ầu ơ...Con ốc mượn hồn
Ve sầu con hát kéo đờn cò con
Ngọt ngào nưả điếu thuốc ngon
Cho cưng ngoan ngủ anh hôn mê nhìn
Rừng thương núi nhớ cầu kinh
Mở trang cổ tích cùng mình hoa thơ
Ầu ơ ...Nhện con bán tơ
Mua tầm con chín đợi chờ khai hoa
Vàng tơ vàng bướm thướt tha
Vàng mơ vàng mộng quê nhà văn chương
Con thơ khát sưã quê huơng
Bú tay đất khách đoạn trường dấu yêu
Ầu ơ ...Đón Tết dựng Nêu
Cu kêu ba tiếng chín chiều rưng rưng !
Cưng cưng ngoan ngủ tràn xuân...
Chiêm bao bánh tét bánh chưng bánh phồng
Xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng
Chim Hồng Lạc tổ tiên rồng còn nguyên
Ầu ơ ...Cưng hơn Giáng Tiên...
Biết hôn ...
Thương ơi...
MD.02/04/10
LuânTâm
HOA THƠ THÊU ÁO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ầu ơ...Ví dầu...
Anh ơi! ru khúc hoài thương
Dặn lòng hờn giận vẫn thương đó mà
Thương hoài thương dẫu tình xa
Hẹn hoài còn hẹn bướm hoa xuân về
Ầu ơ...Ru khúc hôn mê
Trăng đi rồi mãi trăng về trên sông
Anh xa quê cuối mùa đông
Nhớ xuân còn đó đón vòng tay nhau
Mây xanh mây trắng đủ màu
Áo hồng áo tím ngọt ngào áo thơ
Hoài thương hương áo hương mơ
Tay cầm tay dạo mấy bờ tình chung
Mai vàng đón cửa chờ xuân
Con thơ áo mới tình trần giàu sang
Ầu ơ...quê cũ bên đàng
Còn thương còn nhớ còn mang đi hoài
Cùng anh vai gánh trần ai
Cùng anh ăn tết nhớ ngày tháng xưa
Thương thương anh mấy cho vừa
Hoa thơ thêu áo gió đưa hương tình
Thơm thơm điệu điệu xinh xinh
Còn ru nhau ngủ nguyên trinh mộng đầy
Ầu ơ...tổ ấm Mình xây...
Nha anh...
Cưng ơi...
02/05/10
Hoài Thương
"Biềt hôn hoa Hoài Thương cưng hạng nhứt ...
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm .."
( Đó là 2 câu kết luận bài "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG "cua anh thương tặng em đó...em có còn nhớ rõ hôn ...Thương ơi ?) .
Anh thiệt quá vui mừng xúc động đến nghẹn ngào ..mà vì đầu năm mới phải cố gắng gượng đè nén hông cho Mít Ướt nè...Nho Nhỏ cuả anhh ơi ... Cho nên xin em vui lòng thông cảm cho anh mà ..hông có buồn ..hông có giận anh tội nghiệp nha ...Xin em vui lòng cho anh mắc nợ em thêm 1 lần nưã em nha !Để 1 chút nưã bình tỉnh lại rồi anh mới lựa lời tìm thơ đẹp nhứt thương tặng thương chúc Tết & Lể Tình Nhân Valentine's Day cho em và GĐ ,em nha...Thư bất tận ngôn nha ..Nho Nhỏ ơi ..Ngọt ngào hôn nho nhỏ...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ...MD.02/14/10 LT.

CÙNG MÌNH HOA THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ...Ví dầu...
Thương ơi ! Trăm nhớ ngàn thương
Cưng cưng ngoan nhá hông buồn anh cưng
Hoa xuân bướm xuân nắng xuân
Cho trăng ăn mật chín từng tân hôn
Ầu ơ...Con ốc mượn hồn
Ve sầu con hát kéo đờn cò con
Ngọt ngào nưả điếu thuốc ngon
Cho cưng ngoan ngủ anh hôn mê nhìn
Rừng thương núi nhớ cầu kinh
Mở trang cổ tích cùng mình hoa thơ
Ầu ơ ...Nhện con bán tơ
Mua tầm con chín đợi chờ khai hoa
Vàng tơ vàng bướm thướt tha
Vàng mơ vàng mộng quê nhà văn chương
Con thơ khát sưã quê huơng
Bú tay đất khách đoạn trường dấu yêu
Ầu ơ ...Đón Tết dựng Nêu
Cu kêu ba tiếng chín chiều rưng rưng !
Cưng cưng ngoan ngủ tràn xuân...
Chiêm bao bánh tét bánh chưng bánh phồng
Xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng
Chim Hồng Lạc tổ tiên rồng còn nguyên
Ầu ơ ...Cưng hơn Giáng Tiên...
Biết hôn ...
Thương ơi...
MD.02/04/10
LuânTâm
HOA THƠ THÊU ÁO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ầu ơ...Ví dầu...
Anh ơi! ru khúc hoài thương
Dặn lòng hờn giận vẫn thương đó mà
Thương hoài thương dẫu tình xa
Hẹn hoài còn hẹn bướm hoa xuân về
Ầu ơ...Ru khúc hôn mê
Trăng đi rồi mãi trăng về trên sông
Anh xa quê cuối mùa đông
Nhớ xuân còn đó đón vòng tay nhau
Mây xanh mây trắng đủ màu
Áo hồng áo tím ngọt ngào áo thơ
Hoài thương hương áo hương mơ
Tay cầm tay dạo mấy bờ tình chung
Mai vàng đón cửa chờ xuân
Con thơ áo mới tình trần giàu sang
Ầu ơ...quê cũ bên đàng
Còn thương còn nhớ còn mang đi hoài
Cùng anh vai gánh trần ai
Cùng anh ăn tết nhớ ngày tháng xưa
Thương thương anh mấy cho vừa
Hoa thơ thêu áo gió đưa hương tình
Thơm thơm điệu điệu xinh xinh
Còn ru nhau ngủ nguyên trinh mộng đầy
Ầu ơ...tổ ấm Mình xây...
Nha anh...
Cưng ơi...
02/05/10
Hoài Thương











