DẤU SON NHÕNG NHẼO. YÊU DẤU KỀ MÔI
Friday, September 9, 2011 8:57:15 PM
DẤU SON NHÕNG NHẼO (Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng đâu rồi dấu yêu ơi
Hương thưà thơ dại còn chơi vơi
Dấu son nhõng nhẽo thương đứt ruột
Sao cưng cho anh nhớ hụt hơi ?
Dấu thương dấu nhớ dấu yêu mê
Trăng tháng giêng tròn căng hẹn thề
Gối ôm da đợi cưng nhóm lưả
Cho ngọt mộng lành ngon tình quê
Thơm hết trơn thơm thơm cưng cưng
Chung mình tắm suối hoa mưa xuân
Như tiên như mộng như trăng mật
Yêu dấu còn nguyên sao ngập ngừng...
Anh gọi tên cưng suốt ngày đêm
Cạn khô huyết lệ thương nhớ thêm
Sách đèn ngại bóng sầu tận thế
Chơi trốn kiếm hoài thương hôn em...
Anh chịu thua cưng anh đầu hàng
Đè đầu cỡi cổ xin dịu dàng
Nâng niu bồng ẵm ru dỗ ngọt
Mỏi gối rụng tay yêu còn ham...
Biết hôn…
Cưng ơi…
MD.02/17/09
LuânTâm
YÊU DẤU KỀ MÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Luống cuống chạy về hôn áo thơ
Tình mơ tình mộng còn đợi chờ
Dấu yêu thương nhớ thèm nhõng nhẽo
Ngọt ngào nho nhỏ hôn ngẩn ngơ
Luống cuống chạy về đeo vai anh
Dấu thương dấu nhớ nặng trĩu cành
Dấu son in dấu hôn mê lửa
Tình ấm tình nồng hát trăng thanh
Luống cuống chạy về thơm cưng cưng
Thơm môi thơm má ấm tao phùng
Vườn xuân hoa bướm tràn mật ngọt
Yêu dấu kề môi hôn vết xuân...
Luống cuống chạy về anh gọi em
Thương quá là thương giọt nhớ mềm
Khuya lắc khuya lơ em về gấp
Tay mừng chân đón nhớ êm êm...
Em chịu thua anh gọi gọi hoài
Còn biểu leo đầu leo cổ ai
Xin hỏng thèm leo.. xin được ẵm
Hôn hôn hít hít ngọt bờ vai...
Chịu hôn...
Anh ơi...
03/16/10
Hoài Thương











