My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

EM ĐI CHỢ TRỜI MƯA

EM ĐI CHỢ TRỜI MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đi chợ sớm ngày mưa ướt
Phố xá Loanh quanh cuốn nhớ thương
Bồn chồn chân bước nhanh vội vã
Vắng bóng của nhau khoảng lặng buồn!

Em về thật sớm mưa còn mưa
Nói sao nhung nhớ.. nói sao vừa
Thấy anh chờ cổng mừng đeo cổ
Mưa mỉm cười mưa gió đong đưa...

Anh ở bên em chuyện kể đầy
Hôm qua đi ngủ mộng về đây
Thấy đêm mưa bão làm giông gió
Thấy em sương khói phủ hao gầy

Rưng rưng em hỏi anh về đâu?
Nếu lỡ xa nhau vỡ mộng đầu
Làm sao anh hỡi đời đôi ngã
Đất trời có lẽ mãi mưa ngâu...

Buồn ở đâu về nghe chiều mưa
Mộng khóc chia ly giọt lệ thừa
Mai lỡ vì đâu anh lưu lạc
Hồng trần cát bụi lấp tình xưa!

Một ngày trở lại không hương áo
Không cưng không dỗ không khát khao
Em đi tang trắng hồn cô quạnh
Nấm đất mộ quê lấp ngọt ngào...

Chiêm bao em khóc mưa tầm tã
Màn trời chiếu đất bãi tha ma
Dòng sông trôi mất mùa cổ tích
Mồ côi lần nữa thuở không cha!

Ôm em anh khóc thành tiếng nấc
Nho nhỏ ngọt ngào em chiêm bao
Còn thương còn nhớ còn nhõng nhẽo
Cưng cưng cưng nữa giọng thì thào...

02/20/10
Hoài Thương

CHO CƯNG CƯNG NỮAAnh Tư ơi! Anh có khỏe không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.