GIỌT NẮNG HOA HỒNG. CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG THƠM HỒNG
Friday, September 9, 2011 8:54:01 PM
Anh Tư ơi! em mới đọc lại bài "CHO HOA CỎ CƯỜI" đây nè anh ơi... đọc không biết bao nhiêu lần rồi vậy anh? em mới vừa đòi đọc lại thì anh đã tìm ra ngay cho em rồi. Thiệt là cám ơn anh Tư và cám ơn cái mess dài thiệt dài hôm qua anh viết cho em thơm như mật hoa hồng mùa xuân đó anh ơi...Hồi trưa đang ở ngoài vườn mà em nghe không yên nên cứ chạy vào chạy ra thăm chừng.. xem anh có kiếm em tốc lên như mỗi ngày hay không.. chạy ra ngoài thì lại nghe dường như anh gọi em văng vẳng ở gần bên. Thật là linh tính báo cho em không sai nên vừa vào nhà thì đọc được bài thơ ngắn của anh là em viết trả lời cho anh ngay, mong rằng anh đã yên tâm hưởng 2 ngày cuối tuần của anh cùng các nhóc sinh hoạt vui tươi thoải mái. Nghe anh nói ở bên anh hôm nay nắng đẹp nên em mừng cho anh lắm anh ơi..mùa đông sắp ra đi rồi nên anh ráng thêm một chút nữa thôi anh nha. Bên em 2 ngày nay vẫn nắng và trời thật đẹp nhưng còn cái se se lạnh cuối đông, ở ngoài thì ấm hơn ở trong nhà nên em thích ra ngoài nắng lắm, anh cũng nhớ ra ngoài hứng nắng và thể dục chứ không ngồi trên bàn viết hoài nha anh Tư của em.. ngọt ngào ơi! nho nhỏ hôn ngọt ngào bằng những nụ nắng thật ấm với hương xuân tràn đồng nha anh ơi...! LoveU...anh Tư ơi...à...à...ơi...!
CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG HOA HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chiều đông giọt nắng hoa hồng
Em về gội tóc thơm dòng thơ anh
Áo hoa bưởi quần hoa chanh
Khăn hoa mai nón nghiêng thành hoa sen
Gót hồng môi rượu nho quen
Dấu thương hờn dấu nhớ ghen dấu tình
Ru ngon dỗ ngọt cùng mình
Anh thơ ngây mộng đói nhìn em thơ
Vòng vo trốn kiếm giả vờ
Thương chân đợi nhớ tay chờ mưa môi
Cho nhau thơm đứng ngọt ngồi
Nằm hoa đi bướm nghìn đời cuả nhau
Đường trăng hoa sưã mật trào
Hứng thơ nâng nhạc chiêm bao bắt đền ...
Nhớ nha ...
Cưng ơi...
MD.03/06/10
LuânTâm
CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG THƠM HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đông giọt nắng thơm hồng
Chia anh chung ấm ủ lòng nở hoa
Nắng thơm vạt áo chiều tà
Chắt chiu em cất ngọc ngà tặng anh
Giọt nào giọt nấy cũng xanh
Cũng thơm hương áo ngọt lành ca dao
Hôn lên nghìn giọt chiêm bao
Thắp trăng đợi mộng ngọt ngào anh sang
Vắng nhau giây phút bàng hoàng
Tìm sau kiếm trước lang thang mất hồn
Chờ về hối hả đòi hôn
bướm say tình nắng môi tròn mật hoa
Hôn mê phím dạo tình ca
Thề non hẹn biển đừng xa bao giờ...
Nhớ nha...
Anh ơi...
03/07/10
Hoài Thương
CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG HOA HỒNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Chiều đông giọt nắng hoa hồng
Em về gội tóc thơm dòng thơ anh
Áo hoa bưởi quần hoa chanh
Khăn hoa mai nón nghiêng thành hoa sen
Gót hồng môi rượu nho quen
Dấu thương hờn dấu nhớ ghen dấu tình
Ru ngon dỗ ngọt cùng mình
Anh thơ ngây mộng đói nhìn em thơ
Vòng vo trốn kiếm giả vờ
Thương chân đợi nhớ tay chờ mưa môi
Cho nhau thơm đứng ngọt ngồi
Nằm hoa đi bướm nghìn đời cuả nhau
Đường trăng hoa sưã mật trào
Hứng thơ nâng nhạc chiêm bao bắt đền ...
Nhớ nha ...
Cưng ơi...
MD.03/06/10
LuânTâm
CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG THƠM HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đông giọt nắng thơm hồng
Chia anh chung ấm ủ lòng nở hoa
Nắng thơm vạt áo chiều tà
Chắt chiu em cất ngọc ngà tặng anh
Giọt nào giọt nấy cũng xanh
Cũng thơm hương áo ngọt lành ca dao
Hôn lên nghìn giọt chiêm bao
Thắp trăng đợi mộng ngọt ngào anh sang
Vắng nhau giây phút bàng hoàng
Tìm sau kiếm trước lang thang mất hồn
Chờ về hối hả đòi hôn
bướm say tình nắng môi tròn mật hoa
Hôn mê phím dạo tình ca
Thề non hẹn biển đừng xa bao giờ...
Nhớ nha...
Anh ơi...
03/07/10
Hoài Thương











