GỌI TÊN CƯNG CƯNG. NỤ NHỚ NỤ THƯƠNG
Friday, September 9, 2011 9:37:28 PM
GỌI TÊN CƯNG CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh gọi tên em thấu trời xanh
Chỉ nghe gió hú xót đau cành
Chim hồng lạc tổ hư không lá
Bếp lạnh tro tàn áo rêu xanh !
Anh gọi tên em sông núi đau
Hồn hoa xác bướm lệ đá trào
Trăm thương ngàn nhớ hương tình nhớ
Nước đá đông đầy ngõ chiêm bao !
Anh gọi tên em nắng khát mưa
Cỏ khô hoa héo chết đường xưa
Chung dù chung áo mưa môi đói
Trong vết bụi mờ bóng đón đưa ...
Anh gọi tên em động đất ...Trời !
Chỉ nghe trăng vỡ hứng sao rơi
Dấu yêu dấu nhớ tan thành lệ
Đứt ruột mượn hồn ốc hụt hơi ...
Anh gọi tên em nước về nguồn
Ngọt ngào nho nhỏ suối trầm hương
Hoa mưa hoa nắng hồng trăng mật
Chung môi khát sưã tình văn chương...
Thêm mê... thêm ghiền... thêm thương...
Cưng mau về nhá ...Hoài thương tiên bồng
Cho hồng giọt nắng chiều đông
Quê người lận đận chung dòng thơ ngây
Em về hoa bướm ngất ngây
Vọng thê hoá đá đầu thai vỡ bờ
Tình tiên tình sử tình thơ
Anh đàn em hát ướt mơ hồng trần....
Thương ơi ....
Cưng ơi...
MD.03/20/10
LuânTâm
NỤ NHỚ NỤ THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giật mình nghe anh gọi tên em
Giọt sương chiều rớt lên tóc mềm
Chim xanh về tổ tìm ngơ ngác
Bóng gọi bóng sầu gió buồn tênh!
Thì thầm bóng nhỏ vai ướt sương
Anh ở đâu rồi bến bờ thương
Dò đường sương khói đêm dần xuống
Mờ bóng anh yêu cuộn suối nguồn!
Em gọi tên anh ngọn đèn vàng
Hồn đi bốn cõi vướng mây hoang
Run run tay bút chờ hiu hắt
Nụ nhớ nụ thương nụ ngỡ ngàng...
Em gọi tên anh trong chiêm bao
Nho nhỏ nụ hôn còn ngọt ngào
Chăn mây đắp mộng êm dòng nhạc
Giật mình thức dậy mộng lao đao...
Em gọi tên anh nắng gió hồng
Một bầy chim ríu rít thinh không
Đón ngõ mưa môi về tình tự
Trần gian mở cửa dậy hương nồng...
Thêm thơ...thêm mộng.. thêm hồng
Thất ngôn lục bát cầu vồng hương mơ
Cho anh thôi đợi hết chờ
Tay ghiền chân đói no khờ văn chương
Cho em thương mãi hoài thương
Hồng xanh tím đỏ vấn vương tơ tình
Cho em tẩm ngọt hương trinh
Thơm màu tình sử đảo khuynh đất trời...
Nha anh...
Cưng ơi...
03/20/10
Hoài Thương
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh gọi tên em thấu trời xanh
Chỉ nghe gió hú xót đau cành
Chim hồng lạc tổ hư không lá
Bếp lạnh tro tàn áo rêu xanh !
Anh gọi tên em sông núi đau
Hồn hoa xác bướm lệ đá trào
Trăm thương ngàn nhớ hương tình nhớ
Nước đá đông đầy ngõ chiêm bao !
Anh gọi tên em nắng khát mưa
Cỏ khô hoa héo chết đường xưa
Chung dù chung áo mưa môi đói
Trong vết bụi mờ bóng đón đưa ...
Anh gọi tên em động đất ...Trời !
Chỉ nghe trăng vỡ hứng sao rơi
Dấu yêu dấu nhớ tan thành lệ
Đứt ruột mượn hồn ốc hụt hơi ...
Anh gọi tên em nước về nguồn
Ngọt ngào nho nhỏ suối trầm hương
Hoa mưa hoa nắng hồng trăng mật
Chung môi khát sưã tình văn chương...
Thêm mê... thêm ghiền... thêm thương...
Cưng mau về nhá ...Hoài thương tiên bồng
Cho hồng giọt nắng chiều đông
Quê người lận đận chung dòng thơ ngây
Em về hoa bướm ngất ngây
Vọng thê hoá đá đầu thai vỡ bờ
Tình tiên tình sử tình thơ
Anh đàn em hát ướt mơ hồng trần....
Thương ơi ....
Cưng ơi...
MD.03/20/10
LuânTâm
NỤ NHỚ NỤ THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giật mình nghe anh gọi tên em
Giọt sương chiều rớt lên tóc mềm
Chim xanh về tổ tìm ngơ ngác
Bóng gọi bóng sầu gió buồn tênh!
Thì thầm bóng nhỏ vai ướt sương
Anh ở đâu rồi bến bờ thương
Dò đường sương khói đêm dần xuống
Mờ bóng anh yêu cuộn suối nguồn!
Em gọi tên anh ngọn đèn vàng
Hồn đi bốn cõi vướng mây hoang
Run run tay bút chờ hiu hắt
Nụ nhớ nụ thương nụ ngỡ ngàng...
Em gọi tên anh trong chiêm bao
Nho nhỏ nụ hôn còn ngọt ngào
Chăn mây đắp mộng êm dòng nhạc
Giật mình thức dậy mộng lao đao...
Em gọi tên anh nắng gió hồng
Một bầy chim ríu rít thinh không
Đón ngõ mưa môi về tình tự
Trần gian mở cửa dậy hương nồng...
Thêm thơ...thêm mộng.. thêm hồng
Thất ngôn lục bát cầu vồng hương mơ
Cho anh thôi đợi hết chờ
Tay ghiền chân đói no khờ văn chương
Cho em thương mãi hoài thương
Hồng xanh tím đỏ vấn vương tơ tình
Cho em tẩm ngọt hương trinh
Thơm màu tình sử đảo khuynh đất trời...
Nha anh...
Cưng ơi...
03/20/10
Hoài Thương











