My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GÓT LẠNH. RU LÒNG NỞ HOA

Anh Tư thân thương quí mến ngọt ngào chữ nghĩa thâm sâu ơi! Anh ơi tối qua có các nhóc về nhà ăn tối như anh đã biết, em vui với tụi nhỏ và truyện trò suốt buổi tối. cho đến gần 12 đêm thì tụi nhỏ mới ra về, em còn dọn dẹp lại cho ngăn nắp, đã mệt và rất buồn ngủ nhưng em cũng đã tranh thủ vào đọc thơ trước khi đi ngủ và cũng để chào anh trước khi gặp lại một ngày sau, bài thơ này em đã đọc lúc thật khuya, anh post ở bên trang "Giọt Nằng Chiều Đông" của anh, lúc đọc em đã định hạ bút viết với anh liền đó, nhưng đã kiệt sức rồi nên không thể ngồi lại, đành đi ngủ chờ hôm sau. Em đi làm vừa mới về lại thấy anh mang vào đây cho em, thật như là thần giao cách cảm đó anh, không phải là em cũng hiểu ý anh trước khi anh mang nó về đây sao? và ngược lại anh cũng đã hiểu ý em rồi dù chưa nói ra. Bài "Gót Lạnh" buồn hở anh? em biết hôm qua chúa nhật mà bỏ quên anh của mình suốt buổi chiều cho tới khuya, vì vậy vừa bước vào nhà là ngồi xuống đây liền để chuộc tội với anh đây. Anh ơi! trời ở bên em rất lạnh, dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi đêm nay và ngày mai, nếu như tuyết xuống thì có thể em ở nhà ngày mai, thích thì cũng thích vì được ở nhà uống cà phê sáng nghiền ngẫm đọc thơ. Dù vậy em vẫn hy vọng ngày mai có thể đi làm được anh nha. Thăm anh và thương chúc anh đầu tuần phấn khởi, hương thơ ngào ngạt cho đến suốt tuần nà. Thương....hoài thương...!

GÓT LẠNH
(Thương gửi em Hoài Thương)

Mưa chiều trôi nắng ngủ quên
Gió thơm ru tóc bồng bềnh áo thơ
Môi sầu gót lạnh ngẩn ngơ
Lang thang tìm mãi bến bờ tang thương
Khói sông mây núi đọan trường
Bướm xa ong vắng hoa vườn thôi nôi
Thuyền tình chưa nổi đã trôi
Mười hai bến nước xa xôi trăng thề
Ngọt nào tình tứ cưng mê
Nghìn năm lưu lạc đi về không tên
Biết bao nhiêu nợ mà đền
Ngậm ngùi kinh sử lênh đênh chuyện mình
Người xưa ôm mộng trường sinh
Thuyền trăng chở gió neo tình hái mơ
Hết thương hết nhớ hết chờ
Đứt chuông nẻo trước cuốn cờ nẻo sau !
Mềm lòng muối xát chiêm bao
Tro tàn bếp lạnh bới đào hương xưa...

MD.02/02/03
LuânTâm.

RU LÒNG NỞ HOA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tại em qua ngõ hững hờ
Tại em quên gót tình thơ đợi chờ
Bướm sầu rã cánh hương thơ
Hoa phơ phớt gió trôi bờ quạnh hiu
Tại em vắng cả buổi chiều
Im ru gót mộng hiu hiu nến tàn
Hoảng hồn khuya lắc đêm hoang
Thấy anh ngồi đó bên đàng chờ Thương!
Lòng chùng con nhện tơ vương
Đau đau trong dạ đêm buồn vắng nhau
Cho em xin lỗi đủ màu
Tô trăng vẽ mộng gió cao mây hồng
Cho em ru ấm giọt nồng
Ru thơm môi má ru lòng nở hoa
Hết buồn gót lạnh xót xa
Thương về nằm ngủ lụa là chiêm bao
Cho em ru mãi ngọt ngào
Đền anh thắp sáng trăng sao vườn hồng

01/25/10
Hoài Thương

EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY. ANH VỀ ĐỂ LẠI NGẤT NGÂYLIỀN CÀNH HỨNG THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.