My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA BAY HỒNG TRẦN. LUNG LINH HỒNG TRẦN

HOA BAY HỒNG TRẦN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Lỡ mai xa cách đau tận thế
Đứt ruột tằm tan xác ve sầu
Gối chăn da lạnh vòng tay đói
Đào hoa đất khách bóng bể dâu

Nhớ thấu tinh cầu nhớ nhức xương
Nhớ nát thịt da nhớ sập giường
Nhớ lấp bể yêu dời non cấm
Nhớ sôi trăm nhớ trào ngàn thương...

Ăn thương uống nhớ thêm khao khát
Giấy trắng hồn không gót sương mù
Hương áo không em thơ ngây khóc
Chiêm bao hôn bóng lạnh thiên thu...

Gọi tên thấu đỉnh tình dâng hiến
Tay khói chân mây đói ẵm bồng
Chỗ ngồi chỗ đứng hương nằm ngủ
Hoa tắm hoa cười hoa trôi sông...

Kiệt sức hụt hơi chờ trăn trối
Đi xót không đành ở đau thương
Đầu thai một nưả làm sao được
Hoa tàn bướm rã chôn quê hương

Lạnh chân lạnh tay lạnh mồ côi
Hoài thương hương áo hương thơ rơi
Sinh ly tử biệt sao đành đoạn
Nưả mơ nưả thực thơm ...Trời ơi ...

Em về chung áo mưa môi
Anh đào hoa nắng kiếm lời thơ ngây
Ru thương đêm dỗ nhớ ngày
Nâng trứng bướm hứng hoa bay hồng trần
Chung hồn chung mộng chung thân
Chung môi trăng mật phù vân mặc tình...

Biêt hôn...
Cưng ơi...

MD.04/11/10
LuânTâm

LUNG LINH HỒNG TRẦN

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nếu lỡ mai này mình xa nhau
Đường đi mù lối chẳng ra vào
Ngày khuya sớm tối không thức ngủ
Bốn bể phương trời ngập mưa ngâu

Nhớ đi tìm nhớ trăm thương nhớ
Nhớ về nằm xuống đợi chiêm bao
Nhớ ngồi ủ dột không mưa nắng
Nhớ người ơi nhớ lúc ngọt ngào...

Một cõi u buồn gọi nhau thương
Ngàn thương trăm nhớ bóng bên đường
Ở đâu cũng thấy tình thấp thoáng
Tỉnh mê mê tỉnh gọi người thương...

Về tìm chiếc áo mùa năm cũ
Hương vẫn còn thơm đến thiên thu
Góc vườn sau trước đầy hình bóng
Góc thương góc nhớ mãi còn ru...

Nếu lỡ mai này tìm không gặp
Hồn lìa khỏi xác sẽ về thăm
Có hai con bướm ngày quấn quít
Tẩm mật hoa đêm ấp trăng rằm...

Bóng về bóng ủ giọt hương trinh
Hương áo hương thơ gợi dáng hình
Đồng sinh đồng tử đồng dâng hiến
Cùng đi cùng đến ngát hương tình...

Cùng về chung sử tình kinh
Ướp thơm ươm ngọt lung linh hồng trần
Ngàn năm nữa chẳng phân vân
Cho hoài tình điệu nép gần nhau hơn
Cùng tương bái cùng tạ ơn
Chung thân chung bóng chung hồn tình chung...

Chịu hôn...
Cưng ơi...

04/12/10
Hoài Thương

SẠCH TRƠN HỒNG TRẦNMẬT TÌNH ĐẬM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.