HOA MƯA MÔI TÌNH
Friday, September 9, 2011 2:06:54 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa hiền dịu nho nhỏ ngôt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Cho Anh xin lỗi vì đang quá bận rộn nên lại chưa có thể dong dài nhỏ to hủ hỉ thân thương hàn huyên kể lể tâm sự thăm chúc lành cho em như thường lệ ,em nha ! Xin em vui lòng thương cảm thông cảm cho mà hông có buồn... hông có giận... anh nha ! Nho Nhỏ Ngọt Ngào ...Thương ơi ! Biết em đang bận lo cho "THƠ THƠ GỘI TÓC" cuối tuần ...Có lẽ em cũng bị thấm lạnh cảm lạnh ít nhiều 1 chút xíu ...nên anh xin mạn phép mạo muội thương gửi gấp 1 đóm lửa hương tình phèn "HOA MƯA MÔI TÌNH "mì ăn liền nầy để rất ước mong có thể sưởi ấm & hong khô dòng tóc suối thơ tiên dài của em được chút xíu nào hôn nha ..Nho Nhỏ cùa anh ơi ! Và cũng là để xin thay lời thân thương yêu mến trấn quý thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến ..." Have A Very Good Weekend... Be Healty ..Be Happy ...Take It Easy ..." thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho Nhỏ ơi ..Ngọt ngào hôn nho nhỏ ..Thương ơi ! Thương à...Thương ơi ! Nho Nhỏ của anh ơi ! MD.01/21/09 LT
TB:1/ anh xin hết sức đa tạ cảm tạ ân tình hồng của em về Mess thơ thơ quá ngọt ngào dễ thương & bài thơ tuyệt vời hoa hồng ân trăng cảo thơm "CẢM ƠN ANH MÃI NGỌT NGÀO",em nha !
1/Xin em vui lòng giúp chuyển lời anh nồng nhiệt khen tặng & cảm ơn em Mỹ Trinh về các bài thơ mới hết sẩy hết ý đẹp cao sang vời vời vợi ,em nha !
HOA MƯA MÔI TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em ơi ! Hoa tuyết cũng vưà
Cho run tay đói hoa mưa môi tình
Cho đêm hé nhụy hoa quỳnh
Cho ngày kết trái chung mình thăng hoa
Cho mây dài tóc thương ca
Cho thơm cho ngọt quê nhà hương quê
Cho trào hương lưả hôn mê
Rưả chân phủi bụi đi về còn thơm
"Nước trong rưả ruột sạch trơn"(1)
Dấu yêu dấu nhớ không mòn hồng ân
Người phù vân đời phù vân
Hoa thơ ngây điệu hứng xuân nâng tình
Ngõ tình sử đường tình kinh
Cùng đi cùng đến cùng nhìn câu thơ
Hai tà lục bát ướt mơ
Hoa tiên vẫy bút dựng cờ tri âm
Trải hồn bưóm mộng hoa nằm
Ru em nghìn kiếp xa xăm cùng về
Đỉnh hồng trăng mật câu thề
Đầu thai chung bóng trăng quê ngọt ngào
Cho nhau nho nhỏ chiêm bao ..
Nha cưng...
Thương ơi ...
MD.01/21/10
LuânTâm
(1) Hai câu thơ tuyệt vời cuả cụ Nguyễn Đình chiểu trong truyện Lục Vân Tiên:
"Nước trong rưả ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây ! "
TB:1/ anh xin hết sức đa tạ cảm tạ ân tình hồng của em về Mess thơ thơ quá ngọt ngào dễ thương & bài thơ tuyệt vời hoa hồng ân trăng cảo thơm "CẢM ƠN ANH MÃI NGỌT NGÀO",em nha !
1/Xin em vui lòng giúp chuyển lời anh nồng nhiệt khen tặng & cảm ơn em Mỹ Trinh về các bài thơ mới hết sẩy hết ý đẹp cao sang vời vời vợi ,em nha !
HOA MƯA MÔI TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em ơi ! Hoa tuyết cũng vưà
Cho run tay đói hoa mưa môi tình
Cho đêm hé nhụy hoa quỳnh
Cho ngày kết trái chung mình thăng hoa
Cho mây dài tóc thương ca
Cho thơm cho ngọt quê nhà hương quê
Cho trào hương lưả hôn mê
Rưả chân phủi bụi đi về còn thơm
"Nước trong rưả ruột sạch trơn"(1)
Dấu yêu dấu nhớ không mòn hồng ân
Người phù vân đời phù vân
Hoa thơ ngây điệu hứng xuân nâng tình
Ngõ tình sử đường tình kinh
Cùng đi cùng đến cùng nhìn câu thơ
Hai tà lục bát ướt mơ
Hoa tiên vẫy bút dựng cờ tri âm
Trải hồn bưóm mộng hoa nằm
Ru em nghìn kiếp xa xăm cùng về
Đỉnh hồng trăng mật câu thề
Đầu thai chung bóng trăng quê ngọt ngào
Cho nhau nho nhỏ chiêm bao ..
Nha cưng...
Thương ơi ...
MD.01/21/10
LuânTâm
(1) Hai câu thơ tuyệt vời cuả cụ Nguyễn Đình chiểu trong truyện Lục Vân Tiên:
"Nước trong rưả ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây ! "











