My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HÔN EM HƯƠNG ÁO TRÀO THƠ

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?Mấy hôm cuối tuần &Lễ Phục Sinh em quá lu bu bận rộn giao thiệp khách khứa lể mễ .."Bánh ít đi bánh quy tới..Có qua có lại mới toại lòng nhau..." Vậy mà em còn luôn nhớ anh ,luôn chịu thương chịu khó thương họa thương tặng anh liên tiếp 2 bài thơ quá ư là ...nho nhỏ ngọt ngào hiền dịu thủy chung dễ thương thấu trời xanh :1/"GIỌT NẮNG RU TÌNH";2/THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LAN ..nè...Thương ơi ! Anh thực quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng...không sao cầm được mít ướt ...không tìm đưộc lời lẽ nào thực xứng đáng đầy đủ ý nghĩa để xin vô vàn đa tạ cảm tạ em rồi nè...Thương ơi ! Vậy xin em vui lòng cho anh thiếu nợ em dài dài thêm lần nữa ...nữa ...nữa ...em nha ! Thương ơi ! Em nhớ hôn em ơi ?Cái bài "HÔN EM HƯƠNG ÁO TRÀO THƠ"nầy anh đã thảo hồi tuần trước nhưng mà chưa vừa ý ..cứ sửa đi sửa lại hoài vẫn chưa xong em ơi ! Nhưng anh lo sợ em đọc thơ cũ hoài buồn chán thêm...Cho nên anh cũng đành xin mạo muội thương gửi để em đọc đỡ lòng lót dạ .. lúc mới đi làm quá cực khổ mệt mỏi về ,thay chén cơm nguội ,trong khi chờ nghỉ ngơi khỏe mới nấu cơm sốt canh nóng ...em nha ! Anh xin thương yêu trân quý thương kính chúc em & Các Nhóc & GĐ &chị Bạn thân luôn Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Mãi Mãi ..Em nha ! Nho Nhỏ ơi ! Ngọt ngaò hôn nho nhỏ ...Thư bất tận ngôn nha ..Thương ơi ! Thương à..Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.04/06/10 LT

HÔN EM HƯƠNG ÁO TRÀO THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hôn em hương áo trào thơ
Hết buồn dâu bể vô bờ thương ca
Nắng thương mưa nhớ quê nhà
Vòng xuân căng mộng nâng hoa hứng tình

Mặc phù du mặc phù sinh
Áo hoa phù thuỷ bướm nhìn ướt mơ
Hồng trần non nước ngây thơ
Nưả khoe nưả dấu yêu chờ lên ngôi

Hoa mưa suối bướm mưa đồi
Cỏ ru cây dỗ nắng đòi hoa mưa
Đường thương đón ngõ nhớ đưa
Cho thơm cho ngọt mút muà vòng cưng

Run tay diã muối chấm gừng
Run chân trăng mật chín từng hôn mê...
Cùng đi cùng đến cùng về
Đỉnh hồng vực trắng câu thề câu yêu

Thơ đói sớm nhạc thèm chiều
Nghìn năm chưa đủ ...Chắt chiu hương thưà
Chung nón nắng chung áo chưa...
Như tân tương kính yêu buà sạch trơn

Ngọt ngào nho nhỏ tân hôn
Chồng cày vợ cấy không mòn dấu yêu
Hôn mê sớm hôn mê chiều
Nưả khuya thức giấc nâng niu ru tình

Sôi thương nấu nhớ chung mình
Mộng du cúng miễu hát đình tắm sông
Nguồn thơ trắng suối thơ hồng
Hứng thơ dạo nhạc chung dòng cảo thơm

Chịu hôn ...
Cưng ơi ....

MD.04/06/10
LuânTâm

Anh Tư ơi! anh có khỏe hôn?THƠ THƠ. THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LAN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.