HƯƠNG TẾT
Friday, September 9, 2011 4:10:27 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh mới hưá sẽ tìm cho bằng được những lời lẽ nào thực tốt đẹp đầy đủ ý nghiã xứng đáng nhứt để xin thương yêu trân quý kính mến thương kính chúc Tết & Lễ Tình Nhân Valentine's Day cho Em và GĐ..Nhưng bây giờ anh lại đang quá ư là bận rộn đầu bù tóc rối trả lời đáp lễ các Thiêp Chúc Tết thăm hỏi vấn an cuả mấy ông Bạn già thân thiết ...Nên đành phải thất hưá với em nưã..nưã ..rồi nè...Thương ơi ....Xin em vui lòng thông cảm cho anh mà...hông có buồn ..hông có giận à..nha...Thương ơi ! Một chút chiều rảnh nhứt định anh sẽ vô tìm thăm thương chúc em thiệt là nhiều ..thiệt là ..đặc biệt lắm ..nha...Bây giờ xin em cảm phiền vui lòng đọc tạm bài hương tình phèn nho nhỏ ngọt ngào "HUƠNG TÊT" ...cũ ...nầy ...vậy đó....Em nha ! Thư bất tận ngôn nha ...Nho nhỏ ơi ...Ngọt ngào hôn nho nhỏ....Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ! MD.02/14/10 LT.
HƯƠNG TẾT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hồng môi hồng má hồng gót cưng
Hồng trần hồng suối hồng hoa xuân
Hồng chim hồng cá hồng trăng mật
Hồng mưa hồng nắng hoa hồng ân....
Trắng núi trắng sông trắng ngọc lan
Trắng thơm trắng ngọt trắng cưng ngoan
Trắng tay trắng áo hồn trinh trắng
Trắng bưởi trắng gòn trắng một con....
Thơm đi thơm đứng thơm cưng ngồi
Thơm trào nguồn cội thơm chè xôi...
Thơm trăng thơm gió thơm hoa bướm
Thơm lửa thơm hương thơm hụt hơi...
Ngọt mơ ngọt mộng ngọt chung mình
Ngọt giận ngọt hờn ngọt ngon xin...
Ngọt hoa ngọt cỏ ăn quen ngọt
Ngọt thơ ngọt nhạc ngọt tình kinh...
Ngon dỗ ngon ru ngon học yêu
Ngon sớm ngon trưa ngon cưng chiều
Ngon khuya ngon thức ngon buồn ngủ
Ngon đợi ngon chờ ngon đói kêu...
Ngoan xa ngoan gần ngoan tiên nga
Ngoan răng ngoan tóc ngoan ngọc ngà
Ngoan tình ngoan điệu ngoan mềm ấm
Ngoan thấu tinh cầu ngoan căng da ....
Hôn mê cưng Tết thăng hoa
Trăm năm quá ngắn chung nhà đói yêu....
Tìm trầm ngậm ngải nâng niu
Cưng ơi !Cưng biết bao nhiêu cho vưà ...?
MD.01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm
HƯƠNG TẾT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hồng môi hồng má hồng gót cưng
Hồng trần hồng suối hồng hoa xuân
Hồng chim hồng cá hồng trăng mật
Hồng mưa hồng nắng hoa hồng ân....
Trắng núi trắng sông trắng ngọc lan
Trắng thơm trắng ngọt trắng cưng ngoan
Trắng tay trắng áo hồn trinh trắng
Trắng bưởi trắng gòn trắng một con....
Thơm đi thơm đứng thơm cưng ngồi
Thơm trào nguồn cội thơm chè xôi...
Thơm trăng thơm gió thơm hoa bướm
Thơm lửa thơm hương thơm hụt hơi...
Ngọt mơ ngọt mộng ngọt chung mình
Ngọt giận ngọt hờn ngọt ngon xin...
Ngọt hoa ngọt cỏ ăn quen ngọt
Ngọt thơ ngọt nhạc ngọt tình kinh...
Ngon dỗ ngon ru ngon học yêu
Ngon sớm ngon trưa ngon cưng chiều
Ngon khuya ngon thức ngon buồn ngủ
Ngon đợi ngon chờ ngon đói kêu...
Ngoan xa ngoan gần ngoan tiên nga
Ngoan răng ngoan tóc ngoan ngọc ngà
Ngoan tình ngoan điệu ngoan mềm ấm
Ngoan thấu tinh cầu ngoan căng da ....
Hôn mê cưng Tết thăng hoa
Trăm năm quá ngắn chung nhà đói yêu....
Tìm trầm ngậm ngải nâng niu
Cưng ơi !Cưng biết bao nhiêu cho vưà ...?
MD.01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm











