My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HƯƠNG TÌNH CA DAO EM. HƯƠNG TÌNH CA DAO ANH

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Em đang làm gì đó ...Nho Nhỏ ơi ? Bên anh bão tuyết đang tiếp tục hoành hành dữ dội ngập đất trời ...Điện đã chớp tắt & Net bị rớt mấy lần rồi nè...em ơi ! Cho nên anh vội vã post liền thương tặng em bài "HƯƠNG TÌNH CA DAO EM" mà anh đã hứa với em đó...để em kịp xem cho vui 1 chút và biết tin tức anh vẫn bình yên luôn...em nha ! Xin em đừng quá lo lắng cho anh nha ! Xin em bảo trọng nha ! Em cứ yên tâm lo chuẩn bị ăn Tết Canh Dần thực đầm ấm yên vui hạnh phúc tuyệt vời với gia đình vạn sư như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ...Thương à ...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.02/06/10 LT
TB: xin em vui lòng cho anh thương gửi lời đa tạ cảm tạ em Mỹ Trinh và xin lỗi vì anh vẫn chưa viết xong hương tình phèn mới thương mến tặng em Mỹ Trinh như đã hứa ...em nha ! Thương ơi ...


Anh Tâm ơi! nghe nói ở bên anh đã ngưng bão tuyết rồi phải không? em tưởng tượng anh giờ này đang cào tuyết xung quanh nhà, ráng lên đi anh nha, cào càng nhiều thì sẽ càng bớt buồn, em nghe anh than buồn từ hôm qua tới giờ, thiệt là đứt ruột à!
Ở bên em một ngày nắng thật đẹp nhưng rất lạnh và có gió anh ơi! Sáng nay em trèo lên đỉnh đồi và đi trọn một vòng tròn, về đến nhà là 2 giờ trưa, vừa đói vừa khát, vì nóng rang cả người, mà em cứ tưởng như mùa hè chứ không có một chút gì là mùa đông cả ....2 giờ trưa em mới bắt đầu nấu cơm, nên ăn xong là đã xế chiều rồi. Đố anh biết em đã làm gì hôm nay đó nhen? ăn cơm xong đi rảo vườn hoa xung quanh nhà, thấy những góc hoa lan đã bắt đầu nhú lên rồi, nên em bắt đầu xới đất lên và nhổ cỏ, tuy trời lạnh cỏ đã khô hết nhưng ở dưới đất có rể cỏ chằng chịt phải xới là lượm sạch. Nếu không bước vào tháng tư là cỏ um tùm lẫn lộn với hoa, rất khó và dường như không thể làm sạch được. Í... em quên nữa, vì đang nói chuyện với nhà nghề, hihi...sao mà dám múa riều qua mắt thợ được chứ! Hôm nay 6 giờ chiều mặt trời mới lặn, vào nhà lo cơm nước nên bài viết nửa chừng để đây, chắc là anh đã trông em suốt ngày rùi! anh Tư ơi...anh đã xúc hết tuyết trước cửa nhà chưa vậy anh? Ráng lên anh nha em thương nhiều nhiều. Định sáng sớm họa thơ cho anh xong rồi mới làm gì thì làm, nhưng không phải lúc nào cũng như ý nguyện mình đâu anh...Xin thông cảm cho em anh nha, thương mến....MT.

HƯƠNG TÌNH CA DAO EM

(Thương tặng em Hoài Thương)

Hương tình ca anh viết cho em
Mật hoa suã bướm bông gòn êm
Mây lành gió điệu ru dài tóc
Thơm cỏ non chờ tắm sương đêm...

Hương tình ca anh viết thơm em
Mưa thương nắng nhớ gió hờn ghen
Cong môi nhõng nhẽo nâng tình điệu
Nhón gót thơ hồng cho thơm thêm...

Hương tình ca anh viết cưng em
Vòng thơ vòng mộng vòng nhạc mềm
Hai là lục bát vòng hương lưả
Khép mở nguồn thơ hứng nhạc tiên...

Hương tình ca anh viết yêu em
Ru thương dỗ nhớ nâng vòng êm
Thả tương tư khói luồn căng áo
Vòng hoa bốc lưả vòng cỏ khen ...

Hương tình ca anh viết hôn em
Đi nhớ về thương đói hơi quen
Thiên hương quốc ngữ tràn chăn gối
Áo gió giường trăng hoa thơ mềm...

Thêm mê thêm cưng thêm ghiền
Hoa mưa môi Tết bắt đền hôn cưng
Tay bưng diã muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn chín từng quê hương (1)
Cho nhau biển nhớ sông thương
Ngọt ngào trái cấm thiên đường trái cho
Học yêu yêu dấu học trò
Dấu thương dấu nhớ vòng vo vòng tình
Hồng trần mê lộ cho nhìn
Hoa thơm bướm ngọt chung mình thăng hoa
Tình kinh tình sử tình ca
Còn thua Tình Nhớ...Thiệt mà...Trời ơi ...
Biết hôn...
Cưng ơi...

MD.02/06/09
LuânTâm

(1) Ca dao:
"Tay bưng diã muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau !"

HƯƠNG TÌNH CA DAO ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hương tình ca em viết cho anh
Bình minh nắng ấm ngày an lành
Hoa thơ nở rộ vườn tình ái
Môi cười thơm mộng ngát trời xanh

Hương tình ca em viết yêu anh
Nồng ấm nụ hôn chiều yên lành
Hoàng hôn vầng đỏ chân trời mới
Ngọt ngào to nhỏ: "em yêu anh"

Hương tình ca em viết thơm anh
Mật tràn sữa mật đêm trăng thanh
Trầm hương suối ngọt ru ngây ngất
Tóc xỏa vòng tay gió vờn quanh

Hương tình ca em viết thương anh
Nghìn thương trăm nhớ mộng xây thành
Đông thu xuân hạ mùa đi mãi
Tình yêu ở lại ngọt thanh thanh

Hương tình ca em viết hôn anh
Giọt nắng trên môi ấm ngọt lành
Hoa xanh hoa trắng hoa hồng tím
Mật ngọt hoa em nhánh tóc xanh

Hương tình ca em viết cưng anh
Ru hờn ru giận ru mong manh
Ru ngàn năm nữa ca dao mẹ
Xa xôi cách trở gió đưa mành...

Thêm ngon thêm ngọt dỗ dành
Thêm thương thương nữa không đành đi xa
Ca dao ngọc lục bát ngà
Trăng non khao khát trăng già ấm no
Ca dao ru bến hẹn hò
Kết duyên từ thuở học trò ngây thơ
Học yêu học vẽ mộng mơ
Trinh nguyên hai vạt áo chờ sánh đôi
Mưa thương nắng nhớ lên ngôi
Rừng giông bão gió núi đồi khó qua
Tình gần chẳng đặng tình xa
Nhớ ơi là nhớ thiệt mà...Mình ơi...
Biết hôn...
Anh ơi...

02/07/10
Mỹ Trinh

ANH VỚI EM. EM VỚI ANH CÙNG MÌNH HOA THƠ. HOA THƠ THÊU ÁO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.