Kỳ Ngộ
Friday, September 9, 2011 3:57:58 PM
Kỳ Ngộ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Kỳ ngộ hay là chuyện ma thôi
Hài hoa còn dấu bóng đâu rồi
Băng rừng vượt suối xoay trời đất
Chỉ thấy gió đưa trăng rã rời…
Thoáng bóng mây xa tưởng áo gần
Hồn sao mưa nắng chẳng thương thân
Như hai hạt bụi đường lưu lạc
Chới với tan trong biển nhục nhằn!
Trong Thủy Mỵ Châu nợ nước non
Cho nên duyên kiếp chẳng vuông tròn
Còn ta hàn sĩ không cơm áo
Em cũng mồ côi mất Sàigòn…
Mới gặp hình như đã nghìn xưa
Tơ tình giăng mắc đêm trú mưa
Chung dù tâm sự tay trao lửa
Guốc đỏ thẹn thùng hẹn đón đưa…
Hơi thở tình ca thơm cò con
Trôi trong mưa lạnh lá thêm non
Đôi chim mất ngủ thêm tình điệu
Giấu chút tình mê tóc suối ngoan…
Chưa biết hôn nhau như thế nào
Yêu nhau nghìn kiếp vẫn thương đau
Ngập ngừng mãi lặng im chết đói
Mây choàng thân má tựa trăng sao!
Sóng điệu sông xanh dịu dịu hiền
Không bờ không bến hương hương tiên
Run run tay niú vòng khao khát
Biển gọi sông hồ rừng gọi chim…
Trẻ núi khoe xuân bình nguyên non
Đường sương lãng đãng dấu môi son
Nghiêng thềm trăng đợi quỳnh hoa nở
Hương tắm vai mềm lưng cô đơn…
Gió trắng mưa hồng nhớ xôn xao
Cháy hồn thiêu xác không rời nhau
Xót tình đồng điệu đành cho gặp
Yêu thực…xin đừng tưởng chiêm bao!
Nắng thả bướm vàng áo thướt tha
Cỏ cây rộn rã đất hoan ca
Giật mình tay bể dâu chân lạnh
Nghi hoặc run lòng tuyết nở hoa…
MD.05/29/07
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Kỳ ngộ hay là chuyện ma thôi
Hài hoa còn dấu bóng đâu rồi
Băng rừng vượt suối xoay trời đất
Chỉ thấy gió đưa trăng rã rời…
Thoáng bóng mây xa tưởng áo gần
Hồn sao mưa nắng chẳng thương thân
Như hai hạt bụi đường lưu lạc
Chới với tan trong biển nhục nhằn!
Trong Thủy Mỵ Châu nợ nước non
Cho nên duyên kiếp chẳng vuông tròn
Còn ta hàn sĩ không cơm áo
Em cũng mồ côi mất Sàigòn…
Mới gặp hình như đã nghìn xưa
Tơ tình giăng mắc đêm trú mưa
Chung dù tâm sự tay trao lửa
Guốc đỏ thẹn thùng hẹn đón đưa…
Hơi thở tình ca thơm cò con
Trôi trong mưa lạnh lá thêm non
Đôi chim mất ngủ thêm tình điệu
Giấu chút tình mê tóc suối ngoan…
Chưa biết hôn nhau như thế nào
Yêu nhau nghìn kiếp vẫn thương đau
Ngập ngừng mãi lặng im chết đói
Mây choàng thân má tựa trăng sao!
Sóng điệu sông xanh dịu dịu hiền
Không bờ không bến hương hương tiên
Run run tay niú vòng khao khát
Biển gọi sông hồ rừng gọi chim…
Trẻ núi khoe xuân bình nguyên non
Đường sương lãng đãng dấu môi son
Nghiêng thềm trăng đợi quỳnh hoa nở
Hương tắm vai mềm lưng cô đơn…
Gió trắng mưa hồng nhớ xôn xao
Cháy hồn thiêu xác không rời nhau
Xót tình đồng điệu đành cho gặp
Yêu thực…xin đừng tưởng chiêm bao!
Nắng thả bướm vàng áo thướt tha
Cỏ cây rộn rã đất hoan ca
Giật mình tay bể dâu chân lạnh
Nghi hoặc run lòng tuyết nở hoa…
MD.05/29/07
LuânTâm











