LÀ THƠ LÀ GIÓ LÀ MÂY
Friday, September 9, 2011 9:54:19 PM
Anh Tư ơi! anh kiu em nhưng em không có nghe vì không có mở YM ra đó anh. Hôm qua gặp mẹ và các em cũng như thường lệ cả nhà họp nhóm rất vui, gần như mỗi ngày em thường xuyên ở đó. Nếu có gì cần nhắn xin anh viết vài chữ gửi vào email cho em thì chắc chắn em sẽ đọc được và trả lời cho anh nha..nhưng mà em nghĩ gần như ngày nào anh cũng có vào làm thơ hay post lại những bài thơ cũ, thấy trang thơ của anh lên hàng đầu thì coi như em đã gặp và đã thăm anh rồi đó mà! không gì phải lo lắng nhiều nha anh. Sáng nay đáng lẽ em có chương trình đi ra ngoài thể dục và picnic với nhóc và một nhóm người, nhưng trời hôm nay không tốt như dự định nên sẽ dời tiết mục vào một chúa nhật khác. Chúc anh ngày chúa nhật tươi hồng cùng người thân và gia đình vui vẻ nha anh...LoveU....!
Tb: Em làm một bài thơ ngẫu hứng vui với anh....
LÀ THƠ LÀ GIÓ LÀ MÂY
Dù rằng không chạm tay nhau
Biết anh đâu đó vẽ màu tô mây
Lòng em nắng gió thật đầy
Cũng nghe vui nứt hây hây nắng hồng
Dù rằng tất cả hư không
Khoảng đầy chữ nghĩa ấm lòng văn thơ
Bóng anh là những giấc mơ
Cho em bay lượn én chờ mùa xuân
Dù rằng thơ cũng phù vân
Như mây theo gió ngại ngần làm chi?
Gió mây lãng đãng xuân thì
Chấp đôi cảnh mỏng con chim tung trời
Là thơ là mộng tuyệt vời
Là thiên đàng mộng ru đời trăm năm
Mây bay em gửi lời thăm
Gió bay em gửi trăng rằm về anh
Tương tư treo ở đầu cành
Lộc non nhu nhú màu xanh mát lòng
Hít đầy lồng ngực tiên bồng...
03/21/10
Hoài Thương
Tb: Em làm một bài thơ ngẫu hứng vui với anh....
LÀ THƠ LÀ GIÓ LÀ MÂYDù rằng không chạm tay nhau
Biết anh đâu đó vẽ màu tô mây
Lòng em nắng gió thật đầy
Cũng nghe vui nứt hây hây nắng hồng
Dù rằng tất cả hư không
Khoảng đầy chữ nghĩa ấm lòng văn thơ
Bóng anh là những giấc mơ
Cho em bay lượn én chờ mùa xuân
Dù rằng thơ cũng phù vân
Như mây theo gió ngại ngần làm chi?
Gió mây lãng đãng xuân thì
Chấp đôi cảnh mỏng con chim tung trời
Là thơ là mộng tuyệt vời
Là thiên đàng mộng ru đời trăm năm
Mây bay em gửi lời thăm
Gió bay em gửi trăng rằm về anh
Tương tư treo ở đầu cành
Lộc non nhu nhú màu xanh mát lòng
Hít đầy lồng ngực tiên bồng...
03/21/10
Hoài Thương











