LIỀN CÀNH HỨNG THƠ
Friday, September 9, 2011 2:27:59 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa hiền dịu nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Bên em hoa nắng hoa mưa hay là hoa tuyết nè...Nhỏ Nhỏ ơi ? Bên anh trời dang mưa bụi nhỏ nhưng rất âm u mù mịt khói sương lạnh lắm em ơi ! Anh lại đang lu bu bận rộn quá ... nữa...nữa rồi nè ...Nho Nhỏ ngọt ngào hoa hoài thương của anh ơi ! Cho nên anh chưa có thể dài dòng kể lể nhỏ to tâm sự thăm chúc lành em như thường lệ được ...Xin em hông có buồn anh...hông có giận anh ...nha ! Anh chỉ xin thương yêu trân quý thương mến thương kính gửi gấp chén mì ăn liền hương tình phèn "LIỀN CÀNH HỨNG THƠ" này để rất ưc mong em có thể dùng tạm đỡ lòng trong lúc mới đi làm về chưa kịp nấu cơm sốt canh nóng em nha ...Và cũng là để cho "HTHAHT"của Mình được ngoi đầu lên hít thở chút ánh sáng mặt trời & cho em được gặp anh 1 chút xíu ...em nha ! Xin em nghỉ ngơi Relax nhiều thân tâm an lạc mãi mãi và ...Xin em nhớ hứa chắc với anh là em hông có thức QUÁ KHUYA như vậy nữa ...rất nguy hại cho sức khỏe , em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi !Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Thương ơi ! Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.01/25/10 LT.
LIỀN CÀNH HỨNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chờ em tuyệt đỉnh cầu vòng
Mưa khuya trăng mật hừng đông đá vàng !
Bóng đè bóng níu bóng tham
Hứng hoa nâng trứng dịu dàng dấu yêu
Thương bao nhiêu nhớ bao nhiêu
Sông thương biển nhớ chín chiều bú tay
Đi gió cuốn đứng mây bay
Tương tư cháy áo cỏ may ai đền
So vần ghép chữ gọi tên
Chung hồn hương áo ngủ quên dỗ dành
Môi hồng gót đỏ mắt xanh
Thơ ngây nhõng nhẽo mộng lành câu thơ
Thềm hoa đợi hiên trăng chờ
Chung mình hoá bướm dựng cờ hoa chanh
Anh trong em em trong anh...
Ru thương dỗ nhớ liền cành hứng thơ
Thơm tràn bờ ngọt vô bờ
Hôn mê nghìn kiếp tôn thờ tình ca
Cho nhau nho nhỏ quê nhà
Náu nương đầm ấm cỏ hoa thơ trào
Thơm đàng trước ngọt dàng sau
Bồng ca dao ẵm ca dao tiên bồng...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/25/10
LuânTâm
LIỀN CÀNH HỨNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chờ em tuyệt đỉnh cầu vòng
Mưa khuya trăng mật hừng đông đá vàng !
Bóng đè bóng níu bóng tham
Hứng hoa nâng trứng dịu dàng dấu yêu
Thương bao nhiêu nhớ bao nhiêu
Sông thương biển nhớ chín chiều bú tay
Đi gió cuốn đứng mây bay
Tương tư cháy áo cỏ may ai đền
So vần ghép chữ gọi tên
Chung hồn hương áo ngủ quên dỗ dành
Môi hồng gót đỏ mắt xanh
Thơ ngây nhõng nhẽo mộng lành câu thơ
Thềm hoa đợi hiên trăng chờ
Chung mình hoá bướm dựng cờ hoa chanh
Anh trong em em trong anh...
Ru thương dỗ nhớ liền cành hứng thơ
Thơm tràn bờ ngọt vô bờ
Hôn mê nghìn kiếp tôn thờ tình ca
Cho nhau nho nhỏ quê nhà
Náu nương đầm ấm cỏ hoa thơ trào
Thơm đàng trước ngọt dàng sau
Bồng ca dao ẵm ca dao tiên bồng...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/25/10
LuânTâm











