My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MÁ HỒNG MÔI THƠ. ĐIỆU NGỒI DÁNG ĐI

Anh Tư kính yêu.. nhà văn nhà thơ nhà nho kiêm nhà quê thương mến của em ơi...!
Anh ơi...Em nghĩ là cuối tuần chỉ có em mừng thôi đó nhưng bây giờ em biết là có anh cũng vui mừng và trông ngày cuối tuần giùm em nữa. Cuối tuần thảnh thơi nha anh...mời anh nhập tiệc cuối tuần nè.....


đã cuối tuần thương em biết hôn
trăng hai mươi tuổi vẫn trăng non
áo cơm anh gánh cho em khỏe
sớm bồng trưa ẵm tối cưng thơm ....
Chiều cuối tuần nhẹ như áng mây
Đằng trước gọi thương đằng sau đầy
Rù rì rủ rỉ như hình bóng
Hương áo hương thơ hương tình say...

Anh Tư ơi! Tối hôm qua em vắng một khoảng sau khi đã báo cho anh biết là em bận chút việc ! Nhưng khi trở lại thì đọc được bài thơ nóng hổi mì ăn liền của anh vừa post ra, em thấy anh không có viết tặng em thì hiểu ngay là anh viết tâm trạng của anh cả một buổi chiều trống trơn im ru bà rù..không có bóng con chim nào tìm về tổ ấm của nó.... Không phải vậy đâu anh ơi! Em biết anh hiểu rồi nè...Nhưng hễ thấy em vắng một khoảng hơi dài hơn bình thường là hồn thơ của anh bắt được nhịp, và cũng nhờ vậy mà em cảm thấy mình chưa hề vắng nhau một phút nào cả phải hôn nè...Anh ơi ? Những phút ấy đã được anh ghi chép lại mỗi chuyển động của nó, những nhịp tim và những mạch máu được kết thành cảm xúc thơ một cách chính xác và đậm nét. à...anh ơi..! Hình như em đang bắt đầu cảm nhận được thế nào là hồn thơ của một thi sĩ. Tất cả những lai đọng trong linh hồn tim óc.. mình nhặt lại hết mà không thể bỏ sót một hạt bụi nào phải không anh? em hiểu vì đâu mà thơ của anh tràn lên và chảy mãi như một dòng suối. Anh Tư nè...Xin anh đừng có lo lời xin lỗi hay nợ nần gì của em nha anh ơi !Đó cũng chẳng qua là tấm lòng của em luôn nghĩ về anh mà thôi !Đó cũng chỉ là một hình thức nhắc nhở em siêng năng học tập để mong bù đấp lại công lao của anh đã giúp sức và khuyến khích em mỗi ngày. Ngot ngào của em ơi! em cũng chúc anh vui vẻ một cuối tuần cho thi ca và cho hai anh em mình nữa nha....LoveU.....anh ơi!
Tuy hai mà một thiệt tình
Chung chân chung lửa chung mình hứng thơ
Mai về trong vết bụi mờ
Chiều đông giọt nắng Cần Thơ ngọt ngào
Còn thơm nho nhỏ chiêm bao...
Còn thương mãi mãi thi tao đắm hồn
Chờ đầu ngõ đợi cuối thôn
Mai đi mai ở bồn chồn tương tư
Chiều đông giọt nắng còn ru
Ru nhau dâu bể khói mù cũng cam...
biết hôn... thương ơi...
biết hôn...Tâm ơi...

Anh Tư ơi! Hôm nay anh cho em đề tài tuy ngắn mà dài đó nha anh ơi! Bây giờ em tiếp đoạn kết và cũng là phần chính của ngày thứ sáu. Em hy vọng sẽ viết với anh nhiều hơn trong những ngày cuối tuần nha anh. Em đọc bài "MÁ HỒNG MÔI THƠ" của anh với những từ ngữ thật bình thường giản dị nhưng hàm chứa cái ý nghĩa sâu sắc nổi bật mà anh đã thành công trong lối diễn đạt rất tự nhiên. Em đang thầm suy nghĩ không biết khi nào em sẽ chạy theo kịp anh đầy nè anh ơi! mà thôi...xin anh cho phép em được lẽo đẽo theo sau lưng anh hoài cũng được nha anh...Miễn là anh hứa sẽ cho em theo anh hoài mới được nha anh Tư của em ơi ? Nếu không cho thì em nắm lưng anh rách áo đó anh ơi! Mà nếu lỡ có rách áo thì rách mà thơm thì vẫn thơm hoài hà..hihi...! Ngọt ngào ơi! nho nhỏ hôn ngọt ngào...anh Tư ơi! anh Tư à...!

MÁ HỒNG MÔI THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Sam đeo hủ hỉ quen rồi
Vắng nhau giây phút đứng ngồi khùng điên
Bòn bon măng cụt sầu riêng
Đứt đường lạc lối cầu tiên bóng sầu
Bóng chim tăm cá bể dâu
Chiêm bao đứt ruột bóng tàu hư không
Em về hương áo ẵm bồng
Gót son môi đỏ má hồng môi thơ
Dấu thương đợi dấu nhớ chờ
Vuốt ve dỗ ngọt tràn bờ tình ca
Cho em trăng non mười ba
Anh đào hé nhụy quỳnh hoa hứng tình
Rừng thương núi nhớ hồi sinh
Mớm thơ mớm thuốc cùng mình hoa thơ
Tràn suối mộng ngập rừng mơ
Cho anh bướm đói hôn bờ hoa em....
Nha cưng...
Thương ơi....

MD.03/05/10
LuânTâm.

ĐIỆU NGỒI DÁNG ĐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Xa nhau một chút lòng mềm
Nhớ nhau xót dạ kêu tên ngậm ngùi
Kẹo đường mía mật khôn nguôi
Trăng đi lạc bóng bùi ngùi sao khuya
Bàng hoàng con cá lia thia
Quen hơi quen chậu đi dìa mình ên!
Em về hương áo bồng bềnh
Đắng cay chua chát cũng quên hết rồi
Ôm thương đeo nhớ lên ngôi
Không còn kẻ hở điệu ngồi dáng đi
Ngâm thơ thưởng nhạc tình thi
Trăng già trăng cũng xuân thì mười lăm
Ngọc lan hé nhụy hương thầm
Chảy dòng suối ngọt trăm năm về nguồn
Cho anh qua bến sông tương
Cho em nở nụ vô thường hôn mê...
Nha cưng...
Anh ơi...

03/05/10
Hoài Thương

CHIỀU ĐÔNG GIỌT NẮNG HOA HỒNGthương ơi ... MÁ HỒNG MÔI THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.