MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO
Friday, September 9, 2011 3:49:54 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh vô cùng xúc động cảm động đọc nhiều lần những lời nhắn thăm chúc thực dài ân tình xuân hồng tri kỵ tri âm kể lể hàn huyên tâm sự và bài thơ tuyệt vời hiếu tâm ơn Cha nghiã Mẹ " BA ĐI ĂN TẾT BÊN NHÀ NỘI " ! Em cho biết là em làm bài đó từ rất lâu rồi ,từ năm 1974...khi em mới vưà chập chững học làm thơ ...Thiệt vậy hở ....Thương ơi ? Vậy mà mỗi chữ lmỗiời ý tình đều rất già dặn chững chạc cao đẹp đến không ngờ ...em ơi ! Anh thực quá vui mừng ấm lòng hãnh diện được thơm lây vì em thiệt tình đó nha ...Nho Nhỏ ơi ! Để xẻ chia chút đồng cảm thương cảm đồng điệu hoàn toàn với em...và cũng để gọi là .." Bánh ít đi bánh quy tới ...", anh xin phép mạo muội thương yêu kính gưi em bài " MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO", em nha ! Xin em cứ yên tâm thực vui vẻ đi ra ngoài dùng cơm khách tất niên với các Nhóc thân thương GĐ Chị Họ thân thích ...rồi ..xin em nhớ ...còn trở về sớm kịp đón Giao Thưà Mừng Tuổi Ông Bà Cha Mẹ lãnh lì xì năm mới lấy hên ,em nha ! Mai lại là ngày Lễ Tình Nhân Valentine''s Day ...Mình còn có chương trình thơ ngây thơ thẩn thơ dại thẩn thơ ngơ ngẩn ..ngọt ngaò hơn nưã..nưã ..nưã...em nha...nếu như mà Nhóc đã sưả xong máy Computer cho em hoặc là mua được máy mới thay thế cái cũ quá rồi....em nha ! Anh hết sức aí ngại xin lỗi vì đã cạn hết lời hay ý đẹp xứng đáng để thương yêu trân quý thương kính chúc Tết & Lễ Tình Nhân cho em và GĐ nưã rồi nè...em ơi !Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Thương ơi ..Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ! MD.02/12/10 LT
MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Dòng sông kỷ niệm em về đây
Vàng bông điên điển áo vàng mây
Bờ thương bên nhớ buồn xuôi ngược
Gội tóc rửa chân mộng vơi đầy
Ngôi nhà ân nghiã bóng Mẹ Cha
Sớm hôm hủ hỉ tương dầm cà
Âm thầm nhẫn nhục mưa chờ nắng
Khói ấm hoàng hôn bướm mơ hoa....
Bóng câu thơ dại ca dao buồn
Vật đổi sao dời bóng tang thương
Tình Cha lòng Mẹ hơn trời biển
Giọt nước chảy xuôi mái đọan trường !
Chiêm bao mòn mỏi tàn đêm không
Đứt ruột mồ côi đau biển sông
Đường mây lận đận sầu lưu lạc
Ân nghiã sinh thành khói mênh mông !
Lần theo lối cỏ hoa mắc cỡ
Tìm lại dấu chân bóng đầu trần
Mồ hôi muối mặn hơi Cha Mẹ
Nhà không vườn trống lạnh phù vân !
Hụt hơi cắt rún lạnh chôn nhau
Mơ hồ đom đóm chập chờn sao
Không Cha không Mẹ khô nguồn cội
May vẫn còn em suối ngọt ngào....
MD.03/19/09
LuânTâm
MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Dòng sông kỷ niệm em về đây
Vàng bông điên điển áo vàng mây
Bờ thương bên nhớ buồn xuôi ngược
Gội tóc rửa chân mộng vơi đầy
Ngôi nhà ân nghiã bóng Mẹ Cha
Sớm hôm hủ hỉ tương dầm cà
Âm thầm nhẫn nhục mưa chờ nắng
Khói ấm hoàng hôn bướm mơ hoa....
Bóng câu thơ dại ca dao buồn
Vật đổi sao dời bóng tang thương
Tình Cha lòng Mẹ hơn trời biển
Giọt nước chảy xuôi mái đọan trường !
Chiêm bao mòn mỏi tàn đêm không
Đứt ruột mồ côi đau biển sông
Đường mây lận đận sầu lưu lạc
Ân nghiã sinh thành khói mênh mông !
Lần theo lối cỏ hoa mắc cỡ
Tìm lại dấu chân bóng đầu trần
Mồ hôi muối mặn hơi Cha Mẹ
Nhà không vườn trống lạnh phù vân !
Hụt hơi cắt rún lạnh chôn nhau
Mơ hồ đom đóm chập chờn sao
Không Cha không Mẹ khô nguồn cội
May vẫn còn em suối ngọt ngào....
MD.03/19/09
LuânTâm











