My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG. MỘT CHÚT VỀ ANH

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào ơi ! Em khỏe hôn Nho Nhỏ của anh ơi ? Hôm nay em phải đi làm thêm nhiều giờ cực khổ ,về nhà quá trễ mà còn gắng thức quá khuya chịu thương chịu khó thăm anh với những lời ngọt ngào nhỏ to hàn huyên xẻ chia tâm sự và thương tặng bài thơ quá tuyệt vời hiền dịu đầm ấm dễ thương cao quý "THƯƠNG ANH " nữa ! Biết em tha thiết mong ước được đọc lại toàn văn bài "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG", nên mặc dù đang buồn ngủ gục ...anh vẫn cố tìm lại cả 2 bài xướng "MCHT"& bài họa "MCVA"của 2 anh em mình với nguyên văn những "lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu"ngắn gọn quá ư là ngọt ngào ngộ nghĩnh độc đáo ngây thơ dễ thương thấu trời xanh của em thương nhắn thăm anh khi em post bài ...Em còn có kèm 1 bức hình phong cảnh minh họa tuyệt đẹp nữa ! Nhưng tiếc quá ,anh không sao biết cách Copy nó vô "HTHAHT" của mình nè ..Nho Nhỏ của anh ơi ! Anh xin vắn tắt thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em ngủ thiệt ngoan thiệt ngon với nhiều mộng đẹp tuyệt vời như hương tình thơ ngây ngây thơ của em vậy đó em nha !Thư bất tận ngôn nha ! Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngào ..Thương ơi ! Thương à...Thương ơi ..Nho Nhỏ của anh ơi ! MD.01/21/10 LT


Luân huynh ơi...Bài thơ của huynh muội đọc mà cảm giác như mình là bông gòn bay lửng lơ ở trên trời ! Một bài thơ như vầy muôi chưa từng thấy ở đâu cả ! Muội đang suy nghĩ đây là thơ, là thương, là cưng, là mít ướt...là...là... gì đó nữa ...Thiệt là....hỏng biết luôn ! Vận điệu rất lạ và ý từ cũng lạ, hình như y' rất vui nên đọc xong muội ngồi cười thút thít một buổi trời...LoveU....! huynh.

MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Chờ một chút tình hồng hôn một chút...
Thơm thơm hoài ngọt mãi dấu mười thương
Xa một chút đau Giáng Hương-Từ Thức
Mới thèm gần mắt lưả cháy môi đường

Cưng một chút yêu nhiều hôn một chút...
Để dành khi lỗi hẹn vẫn còn thơm
Hương tình quê em chung hồn tim óc
Tóc dài thương da trắng nốt ruồi son...

Nhớ một chút nghìn thương hôn một chút...
Ngày hôn mê đêm trăng mật không mòn
Dẫu đá nát vàng phai còn nghiên bút
Còn muối gừng tấm mẳn điệu bông gòn...

Giận một chút sầu riêng hôn một chút...
Cho làm hoà cháy gối dấu yêu hơn
Ngày chới với đêm tuyệt vời hạnh phúc
Vẫn để dành bí mât cưng biết hôn....

Điệu một chút ngoan hiền hôn một chút...
Cho biển tình dâng tuyệt đỉnh Vu Sơn
Biết hôn hoa hoài thương cưng hạng nhứt
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm....

MD.06/05/09
LuânTâm

MỘT CHÚT VỀ ANH
(Thương tăng anh Luân Tâm)

Một chút thôi cho mỗi giờ mỗi khắc
Cao như non rộng như biển Thái Bình
Mãi những chiều và những sớm bình minh
Vắng một chút đã thẫn thờ ngơ ngẩn... !

Một chút thôi mỗi ngày hơn một chút
Lời yêu thương sâu vào tận cõi lòng
Đời cát bụi vẫn không làm hoen ố
Một chút cay một chút mặn vị nồng...

Một chút nhớ làm quà khi xa cách
Một chút thương xa xót trái tim yêu
Một chút giận để chờ nhau chìu chuộng
Tay níu tay sợ đôi ngã buổi chiều...

Một chút sầu cho thương mong nũng nịu
Sợ mai về vắng lạnh bóng hoàng hôn
Chút nước mắt cho nhau chiều bóng xế
Sợ vĩnh hằng xa mãi nụ môi hôn...

Một chút duyên thơ buổi chiều sót lại
Vầng mây thu chở nhẹ chút hương quê
Em gom triệu lần yêu thương từng chút
Góp đại dương tình đón nụ hôn mê...

06/05/09
Hoài Thương

EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂYTHƯƠNG ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.