My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỪNG ANH XUÂN VỀ

Anh Tư ơi ! Chỉ còn đúng 3 hôm nữa là Tết rồi anh ơi ! Nhìn quanh phố ai cũng làm thơ xuân và chúc tụng vang trời đất nên làm em nôn quá đây nè anh ơi .. Em biết là còn nợ thơ của anh nhưng xin anh cho em gác lại vài hôm để chuẫn bị ăn Tết với moi người và nhất là với anh nha ... Em xin thương gửi đến anh với tất cả yêu thương nồng ấm ngọt ngào nhất ...hầu mong bù lại những ngọt ngào mà anh đã thân thương tặng em mỗi ngày... những vần ca dao tuyệt vời quê hương hiền dịu chung thủy lắm anh ơi ! Em xin chúc anh thêm một tuổi đời khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình cùng với thơ văn của anh ngày càng phong phú hơn nữa nha anh ơi ! Em cũng xin cảm ơn anh đã nâng đở thương mến chỉ giáo em trên con đường tìm lại quê hương và học hỏi kiến thức, tìm lại kho tàng văn chương Việt Nam mang vào tiềm thức... cho em được hít thở những không khí thật mới, thật tươi mát dịu dàng thật kỳ ảo mộng mơ ...bằng lối viết độc đáo duy nhất của anh...của thơ Luân Tâm....LoveU forever....!


MỪNG ANH XUÂN VỀ

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Gửi anh hương Tết nhụy vàng
Làn xuân trong gió nhịp nhàng ca dao
Gửi anh mứt kẹo ngọt ngào
Bánh chưng bánh tét hoa đào hoa mai
Gửi anh kính mến lâu dài
Tình xuân muôn thuở không phai hẹn hò
Tặng anh dấu ái học trò
Đỉnh trời xanh ngát tròn vo xuân thì
Gửi lời ru mẹ vần thi
Ngàn năm mực chảy bút ghi ân tình
Chúc anh em chúc phồn vinh
Lao xao quốc ngữ tượng hình quê hương
Chúc anh bền vững yêu thương
Giọt tình nồng ấm thiên đường bồng lai
Chúc anh muôn dặm đường dài
Gian nan tợ gió lên ngai mây hồng
Chúc anh đêm giấc ấm nồng
Bình minh nắng ấm thả lòng ngọt thơm
Chúc anh bằng những nụ hôn
Vần thơ ngọt lịm chữ ôm xuân về...

02/10/10
Hoài Thương

KỀ TAI RÓT MẬT ĐÀO HOANGÀY NGÀY NỞ HOA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.