My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGẬP ĐỒNG TƯƠNG TƯ. NGẬP ĐỒNG HƯƠNG THƠM

Anh Tư ơi! Em đi vắng nhiều ngày, hôm nay trở về thấy anh post toàn là thơ hay đó anh ơi! Anh có khỏe không anh? Ở bên anh chắc đã hết lạnh rồi phải không anh ơi ? Em mới đọc bài "Nửa Nữa" của anh rất là có nhiều sáng tạo mới và cũng rất dễ thương đi anh ơi ! Nhưng mà bài "Ngập Đồng Tương Tư" cũng rất rất là dễ thương nữa...nữa.... Em sẽ tuần tự đọc lại và họa hết những bài thơ tặng đáng giá của anh nha anh ơi ...Khi nào em chạy theo kịp anh rồi thì mới thủ thỉ thì thầm tâm sự với anh được nha...Vì bây giờ nợ nhiều quá nên phải lo trả anh một mớ trước đã..Em mong là anh rất vui vì em đã về nha ...Lần sau khi vắng mặt em sẽ báo tin chính xác cho anh để anh đừng quá lo lắng chờ em. Anh biết không có khi cũng rất mỏi mệt và cái đầu nó muốn nằm nghỉ vài hôm đó anh, vì lẽ chắc nó tìm không ra hướng đi... Nhưng mà anh phải hứa với em là không có quá bồn chồn lo lắng na anh ơi ! Anh biết là khi có thể thì em sẽ trở lại thôi, và nếu như em viết hết nổi thì em sẽ cho anh biết chứ không có im lìm luôn đâu anh nha....LoveU...!
NGẬP ĐỒNG TƯƠNG TƯ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Không cho theo gót sao đành
Sao còn dấu cả mắt xanh môi hồng
Lại còn ngăn cả dòng sông
Để cho nước lũ ngập đồng tương tư

Hình như thiếu chút ... nhân từ
Xa như gió biển gần như .... đã cùng …
Cho dù chưa được mơ chung
Xin đừng e lệ thẹn thùng bước nhanh

Đường quen lẩn quẩn loanh quanh
Gần xa tan hợp xây thành tình si
Trời còn mưa nắng có khi
Mà sao không chịu cùng đi chung đường

Thương cổng trường giận sân trường
Buồn bay bụi phấn giảng đường thành thơ
Không cho đón không cho chờ
Hai con bướm trắng lượn lờ bên song…

Nắng ngoài hiên..mưa trong lòng
Ngày mai áo có còn hồng như môi
Hững hờ chim mộng bay rồi
Vào ra đứt ruột đứng ngồi khùng điên!

Chiều đi bỏ nắng ngủ quên
Lơ thơ rêu úa bên thềm nhớ hơn
Chuyến xe đò trễ trống trơn
Khói đen khói xám giận hờn đường xa!

Không quê không mộng không nhà
Mịt mờ trôi nổi xác hoa xác mình
Chiêm bao vẫn điệu... vẫn tình …
Tỉnh ra không áo không hình không hương ...

Gót tiên khuất nẻo thiên đừơng
Mây bay lá rụng cuối vườn mưa ngâu...

05/12/03
LuânTâm

NGẬP ĐỒNG HƯƠNG THƠM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Làm sao bỏ gót cho đành
Ôm mang kiềng xách mộng lành về thăm
Lòng như muôn đợt sóng ngầm
Thênh thang nắng gió bổng trầm hương thơ

Cho nhau hoài dấu đợi chờ
Cho nhau thắp lửa đêm mơ để dành
Mưa nhân từ nắng về xanh
Tràn đồng lúa chín cùng anh gặt mùa...

Yêu thương như nắng với mưa
Tình thâm như mật ngọt đùa bướm xuân
Em về dệt lụa hồng ân
Theo về thương nhớ cho gần..gần hơn

Ngàn đời xin khắc ghi ơn
Làm sao chối bỏ suối nguồn tình cha
Trăm năm dù đất trời xa
Tim mang theo mãi ngọc ngà vàng son...

Dù cho sông cạn đá mòn
Mẹ cha cao cả cho con tôn thờ
Còn hoài nét cũ ngây thơ
Áo tiên mây lụa mỏng chờ thơ ru!

Làm sao quên gió mùa thu
Hương thơ hương áo tương tư hương tình
Giận hờn soi bóng tình kinh
Về thăm hương lửa suối tình trầm hương...

Làm sao giấu giếm nghìn thương
Nhớ trăm nghìn nhớ tìm đường chiêm bao
Ướt mưa ướt nắng ngọt ngào
Ướt mơ ướt mộng trăng sao về cùng

Tình từ muôn nẻo về chung
Tàn Đông xuân nở tao phùng bướm hoa...

03/24/10
Hoài Thương
[/COLOR]

Em khỏe hôn em ơi ?TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA TÌM THƠ THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.