NGÀY NGÀY NỞ HOA
Friday, September 9, 2011 3:56:24 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? Giờ này chắc anh đang lo cơm nước? Theo em biết thì giờ này những xứ lạnh bên Bắc Mỹ học trò đang vacation cho nên chắc anh bận lắm ? Ở bên anh hôm nay bớt lạnh chưa và tuyết có còn rơi nữa không anh ơi ? Bên em kim đồng hồ đo nhiệt độ ngoài trời đang hạ thấp xuống sau 2 ngày nắng, ngày mai thì càng lạnh hơn nữa.....
Em xin cám ơn anh đã mang bài thơ của em post vào trang thơ này... Không biết sao mà ngày hôm qua em không có nghĩ tới ! Hay có lẽ em đã bắt đầu quen 2 trang cũng như 1 đó anh Tư ơi ! Bài thơ buồn viết về Mẹ của anh ngày hôm qua, là một cái buồn mãnh liệt và ý nghĩa, nên em không thể nào không chia sẻ với anh nè...Anh ơi ...Mà trái lại ,em nghe như là nỗi buồn của chính mình. Anh vui thì em vui mà anh buồn thì em buồn.. Có như vậy thì mới đúng là tri kỷ tri âm, là anh em một nhà phải hôn anh ? Anh à! Mẹ dù có mất đi trên thực tế, nhưng sự thật không bao giờ mất cả ! Mẹ vẫn đang ở thật gần ngay trong trái tim mình trong ý nghĩ của mình nè...Mỗi khi anh làm gì.. chẳng hạn như mỗi ngày anh nấu nướng trong bếp, khi làm những món ăn thì anh nhớ tới Mẹ ... Vì thế mà em thiển nghĩ là mẹ không bao giờ vắng xa mình cho được đâu anh ơi !
Trước thềm xuân mới thật gần chỉ còn có 3 hôm nữa thôi anh nha, em xin thương chúc anh cùng gia quyến cùng nhau đón Tết vui vẻ ở xứ người cũng như ở xứ mình...Em xin gửi cho anh bằng tất cả ngọt ngào nho nhỏ yêu thương của em từ nơi phương xa thương nhớ nhớ thương mỗi ngày như nhau nha anh Tư, thương....hoài thương....!
NGÀY NGÀY NỞ HOA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ngày nào cũng mộng với hoa
Nắng cười thơm nắng tình ca thơm tình
Ngày nào cũng mộng nguyên trinh
Dấu yêu ôm ấp bóng hình ngữa nghiêng
Ngày nào cũng mộng bình yên
Bướm hoa trăng mật gió hiền thơm vai
Về em ngang cửa gót hài
Về anh níu áo hoa mai xuân hồng
Tình về ấp ủ như lòng
Nắng lên mưa tạnh cầu vồng đón thương
Ngày nào tình cũng chung đường
Hoa thơ hoa nắng thiên đường quanh đây
Ngày nào tình cũng men say
Chờ trăng cười mỉm chờ đầy sao đêm
Chờ hương áo phất bên thềm
Hôn mây hôn gió cũng êm xuân về
Núi rừng thở ngợp hôn mê
Tràn xuân suối chảy hương quê ngọt ngào
Chia nồng ấm chia xanh xao
Trao thương đổi nhớ tô màu tóc sương
Đi qua mấy cõi vô thường
Phơi xuân ướp mật hoa đường ngọt thơ
Em cười hoa nở vần mơ
Anh cười chữ ướt dại khờ si mê...
Nha anh...
Cưng ơi...
02!09/10
Hoài Thương
Em xin cám ơn anh đã mang bài thơ của em post vào trang thơ này... Không biết sao mà ngày hôm qua em không có nghĩ tới ! Hay có lẽ em đã bắt đầu quen 2 trang cũng như 1 đó anh Tư ơi ! Bài thơ buồn viết về Mẹ của anh ngày hôm qua, là một cái buồn mãnh liệt và ý nghĩa, nên em không thể nào không chia sẻ với anh nè...Anh ơi ...Mà trái lại ,em nghe như là nỗi buồn của chính mình. Anh vui thì em vui mà anh buồn thì em buồn.. Có như vậy thì mới đúng là tri kỷ tri âm, là anh em một nhà phải hôn anh ? Anh à! Mẹ dù có mất đi trên thực tế, nhưng sự thật không bao giờ mất cả ! Mẹ vẫn đang ở thật gần ngay trong trái tim mình trong ý nghĩ của mình nè...Mỗi khi anh làm gì.. chẳng hạn như mỗi ngày anh nấu nướng trong bếp, khi làm những món ăn thì anh nhớ tới Mẹ ... Vì thế mà em thiển nghĩ là mẹ không bao giờ vắng xa mình cho được đâu anh ơi !
Trước thềm xuân mới thật gần chỉ còn có 3 hôm nữa thôi anh nha, em xin thương chúc anh cùng gia quyến cùng nhau đón Tết vui vẻ ở xứ người cũng như ở xứ mình...Em xin gửi cho anh bằng tất cả ngọt ngào nho nhỏ yêu thương của em từ nơi phương xa thương nhớ nhớ thương mỗi ngày như nhau nha anh Tư, thương....hoài thương....!
NGÀY NGÀY NỞ HOA(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ngày nào cũng mộng với hoa
Nắng cười thơm nắng tình ca thơm tình
Ngày nào cũng mộng nguyên trinh
Dấu yêu ôm ấp bóng hình ngữa nghiêng
Ngày nào cũng mộng bình yên
Bướm hoa trăng mật gió hiền thơm vai
Về em ngang cửa gót hài
Về anh níu áo hoa mai xuân hồng
Tình về ấp ủ như lòng
Nắng lên mưa tạnh cầu vồng đón thương
Ngày nào tình cũng chung đường
Hoa thơ hoa nắng thiên đường quanh đây
Ngày nào tình cũng men say
Chờ trăng cười mỉm chờ đầy sao đêm
Chờ hương áo phất bên thềm
Hôn mây hôn gió cũng êm xuân về
Núi rừng thở ngợp hôn mê
Tràn xuân suối chảy hương quê ngọt ngào
Chia nồng ấm chia xanh xao
Trao thương đổi nhớ tô màu tóc sương
Đi qua mấy cõi vô thường
Phơi xuân ướp mật hoa đường ngọt thơ
Em cười hoa nở vần mơ
Anh cười chữ ướt dại khờ si mê...
Nha anh...
Cưng ơi...
02!09/10
Hoài Thương











