NGỌT NGÀO THƠM CƯNG. CÒN THƠM THƠM MÃI
Friday, September 9, 2011 10:20:39 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? anh đang làm gì đó? anh biết hôn...hôm nay cái máy của em có lẽ đã trở lại bình thường rồi, ngày hôm qua có nhóc tới coi cho em, hễ nó ngối xuống đặt 2 tay lên bàn phím vài phút là đâu vào đó, còn mình thì mò hoài vẫn mò không xong anh ơi! nảy giờ em có gọi anh rồi nhưng anh không nghe, em mở máy ra được thì nhận liền rất nhiều mess của anh đã gửi cho em, chắc là nhận được hết một lượt từ cái hôm đó anh gửi cho em mà không có tin tức gì của em đó. Lần sau anh nhớ và yên tâm anh nha...đôi lúc vì kỷ thuật máy móc nên không có cách nào liên lạc với anh chứ em vẫn bình yên không có gì ngoại lệ cả. Bên em nắng nhưng mà ở trong nhà lạnh rất dị thường, có lẽ tại mình bớt máy sưởi nên nghe lạnh nhiều hơn, còn ban đêm thì vẫn máy sưởi chạy đều đều khi buổi chiều vừa tắt nắng đó anh. Đầu gối em bớt đau rồi vì tuần này không có đi bộ ngày nào anh ơi! Bây giờ em đi kiểm điểm xem còn nợ anh bao nhiêu bài thơ nha anh. Chắc là anh đang lo cơm trưa nên em gọi mà anh không hay. Em viết xong một lát cũng đi xuống bếp làm xong phận sự rồi mới trở vào viết nữa anh nha....LoveU...!

NGỌT NGÀO THƠM CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi em hoa nắng đào hoa
Tài hoa yểu điệu tiên nga anh đào
Đi thương trào đứng nhớ trào
Ngồi ngọt ngào nằm ngọt ngào hôn cưng
Thơm chín từng ngọt chưa từng...
Rừng thương núi nhớ ăn mừng hoa mưa
Trăm thương đã ngàn nhớ chưa
Hương thơ hương áo hương xưa hương mình
Tình thư tình sử tình kinh
Gió đưa trăng đón mây nhìn câu thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Thiên hương đợi quốc ngữ chờ hôn em
Cho ngon cho ngọt cho khen
Thấu trời xanh thấu đất đen mút muà
Nghìn năm nắng hạn gặp mưa....
Đỉnh hồng vực trắng yêu buà thăng hoa
Cảm ơn quà vợ cơm nhà...
Biết hôn ...
Cưng ơi....
CÒN THƠM THƠM MÃI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cảm ơn tình mãi ngọt ngào
Của chồng công vợ thuận tàu gió xuôi
Cám ơn anh những niềm vui
Bão giông nắng hạn cũng bùi cũng thơm
Đằng trước hờn đằng sau hôn
Khen thơm khen ngọt gạo cơm ấm lòng
Không công anh cũng thưởng công
Thơ ngây hạnh phúc đầy vòng tay ôm
Gửi anh hoa nắng còn thơm
Hoa mưa man mác thả hồn nhớ thương
Từ trần gian đến thiên đường
Còn thơm thơm mãi thiên hương nõn nà
Mây hồng mây trắng hát ca
Đỉnh trời cao vút ngân nga xuân tình
Gửi anh một giọt hương trinh
Thăng hoa trời đất lung linh trăng vàng
Cảm ơn tình ngọt dịu dàng...
Nha anh...
Cưng ơi...
04/15/10
Hoài Thương

NGỌT NGÀO THƠM CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi em hoa nắng đào hoa
Tài hoa yểu điệu tiên nga anh đào
Đi thương trào đứng nhớ trào
Ngồi ngọt ngào nằm ngọt ngào hôn cưng
Thơm chín từng ngọt chưa từng...
Rừng thương núi nhớ ăn mừng hoa mưa
Trăm thương đã ngàn nhớ chưa
Hương thơ hương áo hương xưa hương mình
Tình thư tình sử tình kinh
Gió đưa trăng đón mây nhìn câu thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Thiên hương đợi quốc ngữ chờ hôn em
Cho ngon cho ngọt cho khen
Thấu trời xanh thấu đất đen mút muà
Nghìn năm nắng hạn gặp mưa....
Đỉnh hồng vực trắng yêu buà thăng hoa
Cảm ơn quà vợ cơm nhà...
Biết hôn ...
Cưng ơi....
CÒN THƠM THƠM MÃI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cảm ơn tình mãi ngọt ngào
Của chồng công vợ thuận tàu gió xuôi
Cám ơn anh những niềm vui
Bão giông nắng hạn cũng bùi cũng thơm
Đằng trước hờn đằng sau hôn
Khen thơm khen ngọt gạo cơm ấm lòng
Không công anh cũng thưởng công
Thơ ngây hạnh phúc đầy vòng tay ôm
Gửi anh hoa nắng còn thơm
Hoa mưa man mác thả hồn nhớ thương
Từ trần gian đến thiên đường
Còn thơm thơm mãi thiên hương nõn nà
Mây hồng mây trắng hát ca
Đỉnh trời cao vút ngân nga xuân tình
Gửi anh một giọt hương trinh
Thăng hoa trời đất lung linh trăng vàng
Cảm ơn tình ngọt dịu dàng...
Nha anh...
Cưng ơi...
04/15/10
Hoài Thương











