NỤ CƯỜI MÙA XUÂN
Friday, September 9, 2011 2:20:15 PM
Anh Tư ơi! Chiều nay em vào trễ, nhưng đang ngẩu hứng viết mấy vần tặng anh trước, rồi lát nữa mới đọc mess và thơ hôm nay anh nha, hồi trưa em cùng gia đình truyện trò vui lắm, rồi sẽ kể cho anh nghe sau....LoveU....!

NỤ CƯỜI MÙA XUÂN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về chấm phá nét xuân
Bức tranh phơn phớt muôn lần xuân xưa
Vẫn còn kẽo kẹt võng đưa
Vẫn mây nắng nhẹ hạt mưa cũng cười!
Anh về thả nụ hôn rơi
Thềm xoan hoa nở những lời ngất ngây
Anh về chan nắng xuân đầy
Xanh bình minh điểm hây hây má hồng
Mỉm cười xuân ngọt tình nồng
Gieo thơ thẳng liếp lên dòng nương khoai
01/19/10
Hoài Thương

NỤ CƯỜI MÙA XUÂN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về chấm phá nét xuân
Bức tranh phơn phớt muôn lần xuân xưa
Vẫn còn kẽo kẹt võng đưa
Vẫn mây nắng nhẹ hạt mưa cũng cười!
Anh về thả nụ hôn rơi
Thềm xoan hoa nở những lời ngất ngây
Anh về chan nắng xuân đầy
Xanh bình minh điểm hây hây má hồng
Mỉm cười xuân ngọt tình nồng
Gieo thơ thẳng liếp lên dòng nương khoai
01/19/10
Hoài Thương











