My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

QUÊ NHÀ BẾN THƯƠNG. THEO ANH CUỐI NGUỒN

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào cùa anh ơi ! Thương ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Bên em có hoa nắng ấm được chút nào hôn nho nhỏ ơi ? Bên anh bão tuyết ngập trời từ chiều hôm qua tới nay ..đa số các Trường học công sở đều đóng cửa ! Anh đang quá buồn muốn đứt ruột đứt bóng ...nè Nho Nhỏ ơi ! Anh chỉ xin vắn tắt ít dòng thăm chúc sức khỏe vấn an em thôi nha ! Anh xin thương yêu mến kính thương gửi em 1 bài hương tình phèn nho nhỏ anh vừa mới hiệu đính xong ...để em xem tạm cho đỡ buồn 1 chút em nha ! Anh xin thân thương trân quý mến thương chúc em luôn được ...Be Healty...Be Happy ..Take It Easy...Thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha ! Thư bất tận ngôn nha...Nho Nhỏ ơi....ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Thương ơi ! Thương à...Thương ơi ...Nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ....MD.02/03/10 TT

Anh Tư ơi! Nảy giờ em viết rồi post thơ ra nhưng không hay anh mới bỏ thơ mới vào cho em cách đây mấy tiếng đồng hồ, xem tới xem lui thì có một cái Mess mới tin và một bài thơ thật mới anh nằm đây nè! thấy thương ghê đi, mà sao nó nằm đây nín thinh không tiếng động vậy hả anh Tư? Hình như có lẽ tại em thiếu nhiều bài nên xem không hết, hay là hôm nay vui quá nên bỏ đầu sót đuôi hết rồi!
Hôm nay ở bên em hoa nắng đi rồi, mưa suốt ngày nên em với Milo bị nhốt trong nhà luôn, thời tiết đã bước vào tháng 2 rồi đó anh, tháng này là tháng lạnh nhất ở bên em, nhưng cũng là cái lạnh cuối của mùa Đông. Ở bên anh em nghĩ cũng giông như bên em, dù là mùa đông có lạnh hơn và dài hơn đôi chút, anh ráng lên nha, đi thêm một đoạn nhỏ nữa thôi là mình sẽ được vào mùa xuân. Thương chúc anh vui vẻ hạnh phúc và tươi hoài như hồi sáng này khi anh thức dậy ăn sáng đó anh nha....LoveU....!

QUÊ NHÀ BẾN THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Anh vẫn bên em mãi yêu em
Như trời yêu đất ngày yêu đêm
Như mây yêu gió rừng yêu núi
Như nước yêu sông biển chết thèm...

Mai kia mưa nhớ nắng quên
Cũng còn hương áo thân quen ngọt ngào
Nhẹ nhàng ru điệu ca dao
Tình quê còn chuyện trầu cau hát đình
Xé rào dâu bể tử sinh
Hoá đôi bướm mộng cùng mình hứng thơ
Thương em tiên cá lên bờ
Dạy anh thỏ đế gà mờ học yêu
Bồng trưa ẵm tối cõng chiều
Nhân gian ghen tỵ đặt điều gièm pha
Cõi người cõi qủy cõi ma
Có không không có quê nhà bến thương
Trong em mộng anh náu nương
Trong anh thơ em quê hương nghìn đời...

MD.07/10/08
LuânTâm

THEO ANH CUỐI NGUỒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em vẫn theo anh về cuối nguồn
Như sông uốn khúc chảy dòng suông
Như tình khắc nghĩa nhau vương vấn
Như sông tìm biển khát trùng dương...

Mai này em vẫn còn thương
Đi qua dâu bể tìm đường thăm nhau
Vác vào đời mộng ca dao
Theo anh học hát ngọt ngào tình quê
Theo anh nối gót sơn khê
Căng thương yêu chở hẹn thề lên non
Rừng xanh suối bạc lòng son
Theo anh tiền kiếp vẫn còn đi theo
Bốn phương lăn lóc giàu nghèo
Gió mưa giông bão eo sèo thế nhân
Theo anh chung bước chân trần
Tìm quê hương ấm trao thân đá vàng
Trong anh em vị nữ hoàng
Trong em anh ngự giang san tình hồng...
Nha anh...
Cưng ơi...

02/03/10
Hoài Thương

CÙNG MÌNH HOA THƠTHƯƠNG EM YỂU ĐIỆU HOA HỒNG. THƯƠNG ANH DÁNG ĐỨNG DÁNG NGỒI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.