My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RU TÌNH MỘT PHƯƠNG. GIỌT NẮNG RU TÌNH

Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn anh ơi ? Con cháu nghỉ lễ mấy ngày ở nhà chắc vui lắm hở anh? Còn em thì bận rộn rùm beng từ hơn 1 tuần lễ nay không có viết gì được anh ơi....mà chỉ thỉnh thoảng vào đọc thơ và mess của anh thôi...Những bài thơ liên tục của anh ngày càng nhiều mà em thì dậm chận tại chỗ... Anh ơi! Rầu quá đi nè ....vì thiệt là có lỗi với anh lắm anh ơi ...Với tất cả tấm lòng thương yêu của anh hằng ngày đã gò từng nét chữ và gói ghém biết bao nhiêu tình thương mến vào đây, có khi em thấy mình bất tài, dở ẹc....vv...và vv....mà tội nghiệp cho anh là vì anh đã vì em mà lo lắng và khuyến khích mọi vấn đề..nâng đở tinh thần ,tha thiết khuyến khích mong chờ cho tập thơ em được ra đời càng sớm càng tốt...Em rất hy vọng là em sẽ không phụ lòng anh ,anh nha ! Trở lại mấy bài thơ trước em thấy có bài thơ dài "RU TÌNH MỘT PHƯƠNG" dài quá nhưng cũng quá ngọt ngào dễ thương chân tình tuyệt vời lắm nè..anh ơi! nên em im ru tịnh thần để tìm cảm xúc với anh nè....LoveU....!

RU TÌNH MỘT PHƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Xin em đừng sợ buồn vơ vẩn
Bể cạn non mòn không mất nhau
Trời gầm không nhả thêm hương lưả
Mưa bom bão đạn thêm ngọt ngào...

Nghìn kiếp tu rồi em biết hôn
Chung chăn chung gối yêu không mòn
Lia thia quen chậu trăng ăn mật
Thêm mê thêm ghiền thêm đói thơm...

Nhứt sinh thập tử tháng Tư đen
Bồng bế con thơ liều vượt biên
Lòng bể không chôn tình thơ dại
Đất lành chim đậu mộng bình yên...

Dưới số không còn ngoi được lên
Đội trời đạp tuyết vẫn chung tên
Sam đeo nhóm lưả tình quốc ngữ
Hủ hỉ vỗ về ấm thêm êm...

Nếu lỡ ...Mà thôi ..Không dại miệng...
Anh vẫn đeo em hôn con thơ
Đêm đêm vào mộng ru nhau ngủ
Mớm cơm mớm thuốc yêu vô bờ...

Nghìn kiếp luân hồi cùng đầu thai
Hoa đào hé nhụy hứng hoa mai
Liền cành liền cánh chim Hồng Lạc
Chín nhánh phù sa chung tim hoài !

Vết thương vết nhớ thèm vết cắn
Tuyệt đỉnh tinh cầu yêu lên ngôi
Vòng tình khao khát trào sưã mật
Vòng thơ chung môi mới thành người...

Thơm cưng cho cỏ hoa cười (1)
Yêu cái răng khễnh nốt ruồi bình minh
Vị thanh cái tắc riêng mình
Ngược xuôi bảy ngã mà tình một phương...(2)

Biết hôn ...
Cưng ơi ...

MD.04/01/10
LuânTâm

(1) "CHO CỎ HOA CƯỜI":Tưạ 1 bài thơ LuânTâm.
(2) Cái Răng ; Bình Minh ; Cái Tắc ; Ngã Bảy : Những điạ danh thuộc tỉnh Cần Thơ.

GIỌT NẮNG RU TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Sóng gió muôn đời còn thiên tai
Trời xanh còn chiếu sợi nắng mai
Sau những cơn mưa trời lại sáng
Hy vọng tràn lên đón những ngày...

Ta lại trở về gieo hạt thơ
Hạt nhớ đơm hoa mộng nẩy chờ
Hạt tình bám gốc tìm mạch nước
Cây trái trĩu cành như giấc mơ...

Nuôi con khôn lớn đạp chông gai
Vượt biển lên non dẫu đọa đày
Tháng tư đen bạc đời lưu lạc
Tìm mảnh đất lành mộng sơ khai...

Áo rách lại lành áo vẫn thơm
Tình anh vai gánh nợ áo cơm
Thắp đèn nhóm lửa đêm đông ấm
Ru khúc tình xưa mát dỗi hờn...

Mấy lần lỡ dại điên điên tỉnh
Tưởng đâu đánh mất cõi hồn linh
Sương trắng phù ngày đông tuyết giá
Vẫn anh hôm sớm vẫn bóng hình...

Vẫn anh ru khúc phương trời xa
Gió chở mây về nắng xế tà
Giọt nắng ru tình mùa đông lạnh
Hoàng hôn trăng ấm ngọt thiết tha...

Từ ấy quê hương rộn thiên đường
Đi về hai đứa gọi Thương Thương
Đồng xanh nắng lúa trào mật ngọt
Nối dài không dứt sợi yêu thương...

Ướp bài thơ mộng quê hương
Tình xuân trăm nhớ ngàn thương ánh hồng
Gió đùa hoa cỏ trải lòng
Bến Tre hương vị vẫn nồng Cần Thơ...

Biết hôn...
Anh ơi...

04/05/10
Hoài Thương

THƠ THƠ. THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LANNGHIÊNG ĐỒI HOA MƯA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.