SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN.LÊN NGAI HỒNG TRẦN
Friday, September 9, 2011 10:25:05 PM
Anh Tư ơi! anh có khỏe không anh ơi ? Anh đang làm gì đó ? Em đã chuyển lời thăm của anh cho Mỹ Trinh rồi nha anh. Đọc cái mess dài của anh hôm nay như là một bài viết quá hay thiệt tình đó anh ơi ! Lời lẽ của anh thật nhẹ nhàng bóng bẩy và tha thiết ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh ơi! dù là em chưa từng hứa gì với anh trong suốt thời gian qua..nhưng với bao nhiêu cái mess và bao nhiêu bài thơ của hai anh em mình cũng đủ chứng tỏ sự gần gủi của em và anh, mặc dù thời gian của em rất giới hạn với bao nhiêu bận rộn trong cuộc sống...nhưng vẫn ở sát bên anh...vẫn hủ hỉ kêu đằng trước gọi đằng sau không ngừng đó mà.... Hơn thế nữa em nghĩ không gì có thể thay đổi tình thân thương..tình bạn...tình thơ.. tình anh em... của tụi mình phải không anh? Nhưng vẫn có một điều em chưa có nói với anh lần nào nè...Anh ơi ! Hôm nay em xin bật mí cho anh biết luôn nè! Cũng có biết bao nhiêu lần em nghĩ "Những Dòng Hoài Thương" của em đã viết tới dòng cuối cùng như một định mệnh của nó rồi ... Vậy mà không ai có thể ngờ được từ "Những Dòng Hoài Thương" đã trở thành "HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ"ngọt ngào dễ thương hơn nửa ! Một điều nữa em xin cảm ơn anh muôn đời muôn kiếp là anh đã vì em mà đã chịu khó học kỷ thuật tân tiến của xã hội mới !Ngày nay thi sĩ Luân Tâm đã tự tay đánh máy và biết sử dụng computer cũng như bao nhiêu người trẻ tuổi. Em luôn được thơm lây với thơ của anh và rất hảnh diện được đứng sát bên anh muôn đời nghe anh....LoveU....!
SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em đến nắng hồng hôn gót thơ
Cỏ xanh hoá bướm vàng áo mơ
Chim chià vôi hót ca dao đón
Tiên cá ngây thơ mộng lên bờ...
Cho anh nguồn sống suối thơ
Mớm thương mớm thuốc mớm tơ tình hồng
Hoa tiên bút bướm vẽ rồng
Cho em thơm trắng ngọt hồng áo bay
Mênh mông gió bồng bềnh mây
Bưởi non cấm cam chín đầy chiêm bao
Vòng thương vòng nhớ hôn nhau
Bờ tấm cám bến trầu cau ru tình
Cảm ơn cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo cho mình đeo ta
Không xe hoa không thuyền hoa
Cũng đành cõng nhớ về nhà thương hơn
Vòng yêu cong vòng nhớ tròn
Vòng thơm vòng ngọt bông gòn vòng êm
Ru thương ấm dỗ nhớ mềm
Mai sau gió bãi trăng thềm còn khoe
Hòn vọng phu đá vọng thê
Câu thơ thơ ngọt câu thề thề thơm
Thương sạch trơn nhớ sạch trơn...
Hồng trần...
Thương ơi....
MD.04/12/10
LuânTâm
LÊN NGAI HỒNG TRẦN
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Anh ở bên em ngọt môi thơ
Vần thương vần nhớ ướp vần mơ
Nắng thơm hương nắng ca dao hát
Tình đã trăm năm ghé bến bờ
Bên anh còn mãi ngây thơ
Hương xuân ở lại rủ mơ về hoài
Rủ nhau về cõi bồng lai
Thiên hương suối ngọt lên ngai hồng trần
Nắng dạo đàn gió hát ngân
Cung thương trầm bổng lâng lâng phím hồng
Trườn mây cưỡi mộng tiên rồng
Hoa môi thả nụ hương lòng ngọt thơm
Chín tầng mây lạc cõi hồn
Xuân lơi lả thu cười giòn đỉnh mê
Bên anh dạo khắp sơn khê
Du ca cổ tích còn mê mê hoài
Tạ ơn trời đất không phai
Trăm năm xuân trở về cài tóc xanh
Tạ ơn trời đã có anh
Tặng em vỏn vẹn chân thành tin yêu
Thương ở lại nhớ nâng niu
Hương thơ hương áo dập dìu hương xuân
Câu thơ suối ngọt hồng trần...
Cưng ơi...
Biết hôn...
04/13/10
Hoài Thương
SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN(Thương tặng em Hoài Thương)
Em đến nắng hồng hôn gót thơ
Cỏ xanh hoá bướm vàng áo mơ
Chim chià vôi hót ca dao đón
Tiên cá ngây thơ mộng lên bờ...
Cho anh nguồn sống suối thơ
Mớm thương mớm thuốc mớm tơ tình hồng
Hoa tiên bút bướm vẽ rồng
Cho em thơm trắng ngọt hồng áo bay
Mênh mông gió bồng bềnh mây
Bưởi non cấm cam chín đầy chiêm bao
Vòng thương vòng nhớ hôn nhau
Bờ tấm cám bến trầu cau ru tình
Cảm ơn cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo cho mình đeo ta
Không xe hoa không thuyền hoa
Cũng đành cõng nhớ về nhà thương hơn
Vòng yêu cong vòng nhớ tròn
Vòng thơm vòng ngọt bông gòn vòng êm
Ru thương ấm dỗ nhớ mềm
Mai sau gió bãi trăng thềm còn khoe
Hòn vọng phu đá vọng thê
Câu thơ thơ ngọt câu thề thề thơm
Thương sạch trơn nhớ sạch trơn...
Hồng trần...
Thương ơi....
MD.04/12/10
LuânTâm
LÊN NGAI HỒNG TRẦN
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Anh ở bên em ngọt môi thơ
Vần thương vần nhớ ướp vần mơ
Nắng thơm hương nắng ca dao hát
Tình đã trăm năm ghé bến bờ
Bên anh còn mãi ngây thơ
Hương xuân ở lại rủ mơ về hoài
Rủ nhau về cõi bồng lai
Thiên hương suối ngọt lên ngai hồng trần
Nắng dạo đàn gió hát ngân
Cung thương trầm bổng lâng lâng phím hồng
Trườn mây cưỡi mộng tiên rồng
Hoa môi thả nụ hương lòng ngọt thơm
Chín tầng mây lạc cõi hồn
Xuân lơi lả thu cười giòn đỉnh mê
Bên anh dạo khắp sơn khê
Du ca cổ tích còn mê mê hoài
Tạ ơn trời đất không phai
Trăm năm xuân trở về cài tóc xanh
Tạ ơn trời đã có anh
Tặng em vỏn vẹn chân thành tin yêu
Thương ở lại nhớ nâng niu
Hương thơ hương áo dập dìu hương xuân
Câu thơ suối ngọt hồng trần...
Cưng ơi...
Biết hôn...
04/13/10
Hoài Thương











