My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THÁNG TƯ VỀ ANH

Anh Tư ơi! chiều nay em đi ra ngoài nên tranh thủ chạy vào đây thăm anh trước, nếu tối về sớm thì viết nữa và làm mấy bài thơ mà em thiếu anh lâu rồi chưa có trả nợ nha anh. hihi....nhào vô nói lung tung beng mà quên hỏi thăm anh hôm nay có khỏe hôn? tối qua anh ngủ ngon không? anh hết buồn chưa ? em nhớ lại ngày hôm qua chắc anh bị hoảng hồn vì em mà có chút hối hận...cho em sorry đi héng? mai mốt chỉ có cười thôi cho anh vui lây á...anh chịu hong nà? Chúc anh vui và khỏe nha anh....LoveU...!

THÁNG TƯ VỀ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tháng tư con đường trắc trở
Vẫn nghe tiếng vọng hoài hương
Gọi anh gọi em thương nhớ
Cùng về trên những nẻo đường...

Tháng tư về rồi anh nhỉ
Vẫn mùa xuân thắm trên môi
Bao năm thời gian hối hả
Mà sao lòng những bồi hồi...

Không là tháng tư khói lửa
Mà buồn ở lại trong tim
Anh có nghe gì trong gió
Hình như gió mãi về tìm...

Anh có nghe gì trong nắng
Hanh hanh vàng đậu trên vai
Bướm vờn mùa hoa trinh nữ
Trăm năm về chỉ một ngày

Em nghe tháng tư ở lại
Ngàn năm có lẽ rồi quên
Kỷ niệm về nghe trăn trở
Thì thầm thương nhớ gọi tên


03/31/10
Hoài Thương

RU TÌNH MỘT PHƯƠNG Cám ơn anh cám ơn thơ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.