THƠ THƠ
Friday, September 9, 2011 9:57:46 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?Hôm nay hai anh em mình đều quá bận rộn nên chưa thể có thơ ngây thơ mộng thơ thẩn mới ...em nha ! Xin em hông có buồn ...hông có giận anh ...nha...Thương ơi ! Anh chỉ xin mạn phép mạo muội thương tặng em mấy câu hương tình phèn cũ "THƠ THƠ" vẫn còn đong đầy kỷ niệm hoa bướm học trò học yêu của anh em mình mà anh đã từng đọc cho em nghe rồi đó ...Em có nhớ rõ hôn nè...Thương ơi?Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ em về bài thơ thương họa thương tặng quá ư là ...nho nhỏ ngọt ngào thấu trời xanh "VỠ BỜ TINH CA"và những lời thăm chúc thực thân thương đầm ấm quen thuộc dễ thương tuyệt vời ...Thương ơi !Anh xin thương yêu trân quý thương kính chúc em &GĐ vui hưởng Lễ Phục Sinh thực an bình đầm ấm sum hợp hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Thư bất tận ngôn nha ...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.04/04/10 LT.
THƠ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bồng em qua ngõ phù vân
Chợt nghe trăng mật từ chân đến đầu
Cổng trời nhã nhạc rước dâu
Thơ tiên văn thánh bỏ sầu thơm em
Như gió lạ như trăng quen
Lòng cam dạ bưởi hồn sen phách hồng
Nguồn tiên suối mộng biển sông
Lưng xuân vai hạ chân đông tay hè
Dỗ dành núi cấm rừng mê
Hoa tiên dáng ngủ hương quê thương mềm
Đùa mưa ngày giỡn nắng đêm
Ngược xuôi trốn kiếm môi tìm môi thơ...
Ru thơm dỗ ngọt ướt mơ
Nhện con mắc cỡ căng tơ bảy màu
Yêu đàng trước cưng đàng sau
Vòng cầu rực lửa chiêm bao vỗ về
Ngọt ngào hương áo hôn mê
Từ trong cổ tích em về ôm anh
Hoa thương cỏ nhớ dỗ dành
Dâng tình sóng đói cá xanh rong vàng
Chim hồng chở mộng bình an
Quỳnh hoa hé nhụy trần gian mê hồn..
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD,03/14/08
LuânTâm
THƠ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bồng em qua ngõ phù vân
Chợt nghe trăng mật từ chân đến đầu
Cổng trời nhã nhạc rước dâu
Thơ tiên văn thánh bỏ sầu thơm em
Như gió lạ như trăng quen
Lòng cam dạ bưởi hồn sen phách hồng
Nguồn tiên suối mộng biển sông
Lưng xuân vai hạ chân đông tay hè
Dỗ dành núi cấm rừng mê
Hoa tiên dáng ngủ hương quê thương mềm
Đùa mưa ngày giỡn nắng đêm
Ngược xuôi trốn kiếm môi tìm môi thơ...
Ru thơm dỗ ngọt ướt mơ
Nhện con mắc cỡ căng tơ bảy màu
Yêu đàng trước cưng đàng sau
Vòng cầu rực lửa chiêm bao vỗ về
Ngọt ngào hương áo hôn mê
Từ trong cổ tích em về ôm anh
Hoa thương cỏ nhớ dỗ dành
Dâng tình sóng đói cá xanh rong vàng
Chim hồng chở mộng bình an
Quỳnh hoa hé nhụy trần gian mê hồn..
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD,03/14/08
LuânTâm











