THƠ THƠ GỘI TÓC
Friday, September 9, 2011 2:31:18 PM
Em hoài Thương đa tài hoa hiền dịu nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh thiệt là quá xúc động cảm động đến nghẹn ngào ngạc nhiên thích thú quá chơi vơi trên chín từng mây xanh hạnh phúc tuyệt vời ....Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần cái Mess Thơ Thơ dài ân tình hồng hoa hồng ân tràn đầy chất thơ chất nhạc còn hơn cả bao nhiêu bài thơ thật nữa ....và bài thơ quá ư tuyệt vời trân quý ngọt ngào dễ thương mềm lòng thơ ngây mà em vừa mới thương họa thương tặng cho anh "TRĂM THƯƠNG NGHÌN NHỚ" và bức hình minh họa rất đẹp như tiên bồng....Anh tưởng chừng như được nghe những lời thân thương thủ thỉ thì thầm kế tai rót mật ru anh nhẹ nhàng êm trôi vào giấc ngủ mộng mơ an lành chưa từng có được nè...Nho Nhỏ ơi ! Cho nên bây giờ anh buồn ngủ mở mắt lên hết nổi rồi nè...Nho Nhỏ của anh ơi !Anh chỉ xin thương gửi lại em bài "THƠ THƠ GỘI TÓC" mà cả 2 anh em mình đều rất yêu thích tâm đắc lắm...mà anh biết chắc hồi chiều nầy...trong lúc em đang "Gội Tóc Thơ Thơ "... em rất mong muốn được đọc lại 1 lần nữa...nữa ...có phải hôn nè...Nho Nhỏ ơi ? Anh xin vắn tắt thương yêu mến thương thương chúc en ngủ thiệt ngon với nhiều mộng đẹp em nha ...Mai anh em mình sẽ gặp lại cùng nhau hủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự đồng cảm đồng điệu chia ngọt xẻ bùi với nhau nhiều hơn nữa ,em nhá ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi...Thương à...Thương ơi ! Nho Nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! MD.01/22/10 LT
THƠ THƠ GỘI TÓC
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh đến thăm em hè trưa thơm
Ngõ hoa mắc cỡ bướm ghen hờn
Vành khuyên chim khách thương mời khách
Ngơ ngẩn sao nhà quen trống trơn....
Thiên hương quốc ngữ thơ thơ gần
Đưa lối mộng du mừng run chân
Bàng hoàng thơm quá...mơ hay thực
Dưới hoa gội tóc tiên cưng cưng !
Nín thở nâng hồn thơ chín từng
Thơ từ gót nhạc thơ vòng lưng
Bức tranh tố nữ nào dám sánh
Ca dao lục bát hương tình xuân...
Chim tặng tình ca ve sầu vui
Giàn bông giấy tím nắng hồng tươi
Hoa cau hoa bưởi mưa hoa mận
Nửa khói nửa mây tóc tiên cười...
Trải hồn hứng mật nước gội dư
Để dành đỡ khát đêm tương tư
Hương áo hương thơ hương tình sử
Da trắng tóc dài hương tiểu thư ...
Giật mình em thẹn bắt đền anh
Múc nước mưa thương trong lu sành
Xối nhẹ cho hồng trần thêm ngọt
Cho em xoả tóc thơ dỗ dành...
Run tay cuống cẳng mắt mơ hoa
Cuốn chiếc khăn bông trắng ngọc ngà
Lau tóc lau vai thơm lưng trắng
Bà ba trắng áo ướt hồng da...
Trời đất quay cuồng ba sinh lửa
Mưa môi khao khát mưa hoa mưa
Học yêu mau nhớ yêu như đã...
Nâng trứng tuyệt vời hứng hoa chưa....
MD.02/21/09
LuânTâm
THƠ THƠ GỘI TÓC
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh đến thăm em hè trưa thơm
Ngõ hoa mắc cỡ bướm ghen hờn
Vành khuyên chim khách thương mời khách
Ngơ ngẩn sao nhà quen trống trơn....
Thiên hương quốc ngữ thơ thơ gần
Đưa lối mộng du mừng run chân
Bàng hoàng thơm quá...mơ hay thực
Dưới hoa gội tóc tiên cưng cưng !
Nín thở nâng hồn thơ chín từng
Thơ từ gót nhạc thơ vòng lưng
Bức tranh tố nữ nào dám sánh
Ca dao lục bát hương tình xuân...
Chim tặng tình ca ve sầu vui
Giàn bông giấy tím nắng hồng tươi
Hoa cau hoa bưởi mưa hoa mận
Nửa khói nửa mây tóc tiên cười...
Trải hồn hứng mật nước gội dư
Để dành đỡ khát đêm tương tư
Hương áo hương thơ hương tình sử
Da trắng tóc dài hương tiểu thư ...
Giật mình em thẹn bắt đền anh
Múc nước mưa thương trong lu sành
Xối nhẹ cho hồng trần thêm ngọt
Cho em xoả tóc thơ dỗ dành...
Run tay cuống cẳng mắt mơ hoa
Cuốn chiếc khăn bông trắng ngọc ngà
Lau tóc lau vai thơm lưng trắng
Bà ba trắng áo ướt hồng da...
Trời đất quay cuồng ba sinh lửa
Mưa môi khao khát mưa hoa mưa
Học yêu mau nhớ yêu như đã...
Nâng trứng tuyệt vời hứng hoa chưa....
MD.02/21/09
LuânTâm











