THƠ THƠ. THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LAN
Friday, September 9, 2011 10:15:28 PM
Anh Tư ơi à...ơi...! , em vừa đi bộ về thì trở lại đọc nữa và xem lại anh đã post bao nhiêu bài cho em rồi.mới nhận ra anh nói là anh post lại bài "THƠ THƠ" là bài thơ cũ, vậy mà em đọc lại 2 lần nữa vẫn nghe mới làm sao đó anh ơi! Chắc chắn là em đã họa bài " THƠ THƠ" của anh lâu lắm rồi, nhưng mà đang hứng thơ nên thử họa thêm một lần nữa nghe anh... cũng để xem lại cái cảm giác mới hôm nay khác năm 08 như thế nào anh nha...LoveU...!
THƠ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bồng em qua ngõ phù vân
Chợt nghe trăng mật từ chân đến đầu
Cổng trời nhã nhạc rước dâu
Thơ tiên văn thánh bỏ sầu thơm em
Như gió lạ như trăng quen
Lòng cam dạ bưởi hồn sen phách hồng
Nguồn tiên suối mộng biển sông
Lưng xuân vai hạ chân đông tay hè
Dỗ dành núi cấm rừng mê
Hoa tiên dáng ngủ hương quê thương mềm
Đùa mưa ngày giỡn nắng đêm
Ngược xuôi trốn kiếm môi tìm môi thơ...
Ru thơm dỗ ngọt ướt mơ
Nhện con mắc cỡ căng tơ bảy màu
Yêu đàng trước cưng đàng sau
Vòng cầu rực lửa chiêm bao vỗ về
Ngọt ngào hương áo hôn mê
Từ trong cổ tích em về ôm anh
Hoa thương cỏ nhớ dỗ dành
Dâng tình sóng đói cá xanh rong vàng
Chim hồng chở mộng bình an
Quỳnh hoa hé nhụy trần gian mê hồn..
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD,03/14/08
LuânTâm
THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LAN
(thương tặng anh Luân Tâm)
Ngây thơ thơm ngát nụ hôn
Anh đào nở nhụy mê hồn ngất ngây
Quỳnh hoa tắm nắng hây hây
Thơ thơ gội tóc gió bay hương tình (1)*
Hồng lan phảng phất lung linh
Nắng xanh mây tím vẽ hình dấu yêu
Ôm vai anh cõng nâng niu
Hết mưa nắng trở lại dìu tình nhân
Phù vân thả mộng lâng lâng
Ướp mây ngũ sắc phím ngân cung đàn
Tình tang tang tính tình tang
Dựa vai anh dạo thiên đàng mùa thơ
Hồng thơ thơ trắng thơ thơ
Sắc màu nhộn nhịp rước mơ về nhà
lược gương chải tóc lụa là
Vòng thơm vòng ngọt tình ca mê hồn
Về nghe cổ tích nụ hôn
Thèm thương khát nhớ chờ ôm nhau về
Về nghe chim gọi sơn khê
Ấm lòng cu đất chiều quê ru tình
Về cùng nhau gọi Ta, Mình
Nằm nghe mộng khúc tình kinh trăng vàng
Thơ thơ yểu điệu hoàng lan
Cong mi liếc mắt thênh thang tình hồng...
nha anh...
Cưng ơi...
04/05/10
Haòi Thương
(1)* Thơ Thơ Gội Tóc : tựa một bài thơ của anh Luân Tâm.
THƠ THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Bồng em qua ngõ phù vân
Chợt nghe trăng mật từ chân đến đầu
Cổng trời nhã nhạc rước dâu
Thơ tiên văn thánh bỏ sầu thơm em
Như gió lạ như trăng quen
Lòng cam dạ bưởi hồn sen phách hồng
Nguồn tiên suối mộng biển sông
Lưng xuân vai hạ chân đông tay hè
Dỗ dành núi cấm rừng mê
Hoa tiên dáng ngủ hương quê thương mềm
Đùa mưa ngày giỡn nắng đêm
Ngược xuôi trốn kiếm môi tìm môi thơ...
Ru thơm dỗ ngọt ướt mơ
Nhện con mắc cỡ căng tơ bảy màu
Yêu đàng trước cưng đàng sau
Vòng cầu rực lửa chiêm bao vỗ về
Ngọt ngào hương áo hôn mê
Từ trong cổ tích em về ôm anh
Hoa thương cỏ nhớ dỗ dành
Dâng tình sóng đói cá xanh rong vàng
Chim hồng chở mộng bình an
Quỳnh hoa hé nhụy trần gian mê hồn..
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD,03/14/08
LuânTâm
THƠ THƠ YỂU ĐIỆU HOÀNG LAN
(thương tặng anh Luân Tâm)
Ngây thơ thơm ngát nụ hôn
Anh đào nở nhụy mê hồn ngất ngây
Quỳnh hoa tắm nắng hây hây
Thơ thơ gội tóc gió bay hương tình (1)*
Hồng lan phảng phất lung linh
Nắng xanh mây tím vẽ hình dấu yêu
Ôm vai anh cõng nâng niu
Hết mưa nắng trở lại dìu tình nhân
Phù vân thả mộng lâng lâng
Ướp mây ngũ sắc phím ngân cung đàn
Tình tang tang tính tình tang
Dựa vai anh dạo thiên đàng mùa thơ
Hồng thơ thơ trắng thơ thơ
Sắc màu nhộn nhịp rước mơ về nhà
lược gương chải tóc lụa là
Vòng thơm vòng ngọt tình ca mê hồn
Về nghe cổ tích nụ hôn
Thèm thương khát nhớ chờ ôm nhau về
Về nghe chim gọi sơn khê
Ấm lòng cu đất chiều quê ru tình
Về cùng nhau gọi Ta, Mình
Nằm nghe mộng khúc tình kinh trăng vàng
Thơ thơ yểu điệu hoàng lan
Cong mi liếc mắt thênh thang tình hồng...
nha anh...
Cưng ơi...
04/05/10
Haòi Thương
(1)* Thơ Thơ Gội Tóc : tựa một bài thơ của anh Luân Tâm.











